Mình là 1 thằng sinh viên cũng còn 1 khoảng thời gian nữa mới đến việc lập gia đình nhưng khi vào đây đọc thấy cuộc sống hôn nhân không đẹp như mình vẫn từng nghĩ. Mình muốn hỏi cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào? Chỉ là trách nhiệm tin tưởng và k còn chút gì đó đẹp như ngày yêu ư? Thật hài hước khi 1 đứa con trai lại hỏi như vậy. Nhưng mình muốn biết sau hôn nhân con người có tư tưởng ngoại tình, chán nản nhau nhiều không? Hay chỉ 1 số trường hợp nhỏ. Thấy hoang mang quá. Gia đình đối với mình là tất cả. Bây giờ và cũng như gia đình nhỏ sau này. Phản bội là 1 điều không chấp nhận được. Mình nghĩ như vậy......