Chào các mom!


Mình tham gia webtretho rất lâu rùi, nhưng đây là lần đầu tiên mình viết bài, hôm nay là 1 ngày mình có tâm trạng xấu tệ, mình muốn thay đổi công việc, thay đổi cs nhg ko biết phải làm thế nào?????


Mình có 1 con nhỏ 2 tuổi, 1 người chồng ko lãng mạn, ko chu đáo như ngày yêu..nhg vẫn là 1 người chồng tốt xét về 1 vài khía cạnh nào đấy. Cuộc sống quá bình yên, 1 công việc ổn định, 1 cuộc sống ít biến động, đều đều như những guồng quay.


Nhớ ngày trước, mình đã từng nói với 1 người "Học xong em muốn về quê, Hà Nội quá bon chen, quá bụi bặm, về quê cs thanh bình, em muốn 1 cs ổn định".Và đúng như vậy, ko như bạn bè phải chật vật tìm việc, mình có 1 công việc ổn định là công chức trong 1 cơ quan, công việc đúng chuyên môn. Nhưng hôm nay, mình thấy thật sự quá ngột ngạt vì sự ổn định, vì sự bình yên này, hay mình là người ko biết nắm giữ những gì mình đang có, chỉ khi mất đi mới biết tiếc nuối.


Mình đang có ý định bỏ việc trong cơ quan nhà nước, ra ngoài làm, mình mong muốn có 1 diều gì đó mới mè hơn trong sc, một điều gì đó năng động hơn. Các mẹ làm trong cơ quan nhà nước cho mình xin lời khuyên với