Nó được nghe kể lại rằng , khi nó sinh ra được 10 tháng thì nó bị sốt dẫn đến một chân bị teo cơ và nhỏ hơn chân kia .


Nó còn nhớ như in , tuổi thơ của Nó trôi đi khá bình lặng , không một chút mặc cảm hay tự ti vì Nó là đứa vô tư . Thời còn học phổ thông , mặc dù chân phải của Nó đi kiểu chấm phẩy , chân phải của nó yếu và nhỏ hơn chân trái nhưng tất cả các hoạt động thể thao của lớp , Nó tham gia rất tích cực : từ đá bóng cho đến nhảy dây , hay đá kiện . Chỉ có diễn văn nghệ là Nó không đc tham gia , nhưng Nó vẫn đứng sau cánh gà hát bè . Nó rất năng động , ham thể thao và cũng là đứa học khá giỏi . Tuổi 15 trôi đi thật đẹp , thật yên bình . Giá như , cuộc đời Nó luôn đc như vậy thì tôt quá , giá như Nó không phải lớn hơn , không phải bon chen với cuộc sống , giá như cuộc đời này đừng có Tình yêu và sắc đẹp , thì Nó đã không phải đau khổ và mơ có một phép màu xảy ra .