Các chị ơi em đang phải sống cùng 1 thằng nghiện các chị ạ. Em và chồng em yêu nhau cũng được 9 năm rồi ạ, lấy thì được gần 4 năm rồi. Từ khi yêu nhau chẳng bao giờ chửi mắng em mà bây giờ chắc vì nghiên nên tâm lý bất thường( chồng em chơi đá ạ)em cũng chẳng biết chơi từ bao giờ mỗi lần bắt được thì nó hứa không chơi nữa. Nhưng mãi vẫn không bỏ được, mỗi lần chơi thì ngoan lắm vợ có chửi mắng thế nào cũng im, nhưng chơi hết rồi thì chẳng làm gì nó cũng chửi. Như hôm trước, em nói với nó em đi khám lại vì trước sinh em có bị viêm lộ tuyến ạ(em mới sinh con được 5 tháng và có 1 cháu lớn 2,5 tuổi rồi), biết nó vừa chơi xong nên em chẳng dám gửi con cho nó mà gửi cô em chồng, đi chưa được 1 tiếng con em vẫn ngủ thì nó dựng con bé dậy bằng được( theo như em chồng kể) và bắt em về ,em chưa về được vì đang khám dở ,20' sau em về thì nó đập tan nhà cửa rồi. Không chỉ 1 lần như thế đâu ạ, mà lần nào chơi xong nó cũng thế cứ bực tức gì là nó đập bát chén, tivi, quat, tủ lạnh, tủ quần áo, giường ngủ chẳng chừa cái nào. Nói chuyện với mẹ chồng thì bà bảo "hồi trước t bảo mày đừng lấy nó mày không nghe bây giờ mày phải tự chịu". Cũng phải nói là từ khi quen nhau bà đã không thích em vì chị chồng em đến nhà em 1 lần và hỏi han mấy bà hàng xóm, nhà em nghèo trong khi nhà chồng lại quá giàu, mẹ chồng thì quen toàn người có địa vị trong xã hội nên bà xấu hổ không muốn sang nhà em hỏi cưới, em con bé vừa được bước ra khỏi vòng tay mẹ thì biết gì mà lưu manh, thủ đoạn mà lúc bào bà cũng mắng chửi như thế, từ khi về nhà chồng em chẳng dám mặc áo 3 lỗ, chẳng dám sơn móng tay hay đi làm tóc, chẳng được đi ra ngoài chơi, về nhà ngoại chắc 3 tháng mới được về 1 lần vì bà khôg cho. Chồng em làm gì không vừa ý bà đều chửi em, có khi trong tháng vừa ru con ngủ đêm được 1 lúc bà đã dựng dậy để chửi vì chồng em không chịu đi làm, nhưng em nói rồi chồng em không nghe còn chửi em thậm tệ thì em nói thế nào nữa. Cưới không cho cưới, đăng ký kết hôn cũng không cho, giấy khai sinh thì bà cũng không cho đứng tên bố vào đấy( mặc dù rất yêu cháu) nhưng bà sợ khi nào vợ chồng em bỏ nhau thì phải chia tài sản@@. Các chị ơi em phải làm sao đây??? Muốn bỏ quách đi cho xong nhưng bỏ nó, nó lại về tận nhà em quậy mà mẹ em thì bị suy tim. Em không muốn bà lo lắng mà sống thế này em mệt mỏi quá. Em sợ cứ thế này con em cũng hư mất, bố thì toàn bảo con không phải đi học, bảo đi đánh mẹ, toàn dậy con mấy cái vớ vẩn thôi....