Có bầu, đúng lúc gia đình nhiều chuyện...bố mẹ vợ mâu thuẫn với con rể, con rể không phải loại vừa nhắn tin chửi bố mẹ vợ không ra gì... bố mẹ vợ đi nói xấu con rể khắp nơi... bán nhà, trả tiền cho ông bà ngoại...ra ở nhà thuê...Có bầu, mẹ đẻ không hỏi thăm lấy một lần tử tế.Có bầu, ông ngoại qua đời. Thằng em vác về một con người yêu với cái bụng kém mình có 2 tuần... ông ngoại qua đời chưa được 30 ngày, ông bố và bà mẹ yêu quí vẫn thản nhiên làm đám cưới cho thằng con giai (sợ mất mặt với đằng bố mẹ nhà gái chắc???) không tham dự đám cưới ấy...Có bầu, cãi nhau với chồng như cơm bữa, chồng đóng cái mác trưởng phòng nên đi suốt ngày, cũng chẳng quan tâm xem vợ cần gì...Có bầu, đi làm stress liên tục, công việc thì nhiều, sếp lớn thì khó tính, nhân viên thì lười suy nghĩ...Có bầu, ăn uống thì lung tung, hai vợ chồng luôn về muộn, rồi lại lao vào nấu với nướng, lúc ngẩng đầu lên thì đã đến giờ đi ngủ...vòng trong luẩn quẩn cứ quay đi quay lại... 6 tháng trời.Tiền ki,ếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều, đến lúc chuẩn bị đẻ chỉ còn có mười mấy triệu... chẳng hiểu có vượt qua được cái đoạn khó khăn ấy không...Đi đẻ, chỉ có hai vợ chồng (may mà vào tết nên bạn bè đồng nghiệp không tới thăm) chứ họ tới thăm thì không biết lí giải chuyện ông bà ngoại thế nào...Đẻ xong 1 ngày thì về nhà...căn nhà mới quen thuôc trong 6 tháng...cũng chẳng tiện nghi cho lắm...Không có bà mẹ đẻ chăm sóc lên bà mẹ chồng lặn lội từ quê lên chăm sóc... khổ nỗi bà ý cũng cố gắng lắm nhưng chẳng biết làm gì...cái gì cũng hỏi từ cái phích nước điện đến việc ăn gì uống gì, nhà cửa bừa bộn cũng chẳng biết dọn từ đâu, nấu ăn thì dở tệ... không thể ăn nổi... đẻ xong 3 ngày bắt đầu thấy có chút sữa non... nhưng rồi không ăn được thế là mất sữa luôn...Từ ngày vợ đẻ đến hôm nay tròn 2 tuần chưa ngày nào chồng về nhà đúng giờ... ngày nào cũng 8,9 thậm chí 10.30 mới mò về... đêm thì lăn ra ngủ...mặc xác con vợ lục đục pha sữa cho con...9 tháng bầu bí hai vợ chồng không động vào nhau, thấy chồng cũng bình thản... như chẳng có vấn đề gì... liệu có phải ...??? mà thậm chí có lần chồng còn trách vợ không tôn trọng chồng... có con nào đấy ở công ty nó còn bóng gió rằng nó mà lấy được người như chồng thì sẽ chiều chồng hết cỡ (?????)Hừ, muốn thoát ra khỏi cuộc sống này quá... hết hôm nay bà mẹ chồng sẽ về quê chăm ông bố chồng...mình sẽ tự xoay sở một mình...Chồng hả... muốn đi đâu thì đi... muốn làm cái quái gì thì làm...Bố mẹ đẻ hả... thậm chí còn chẳng biết con mình đã đẻ chưa, đẻ con trai hay là con gái, trên đời này hỏi có loại bố mẹ như thế không nhỉ? còn một cô con gái nữa trong nhà mà lúc nào cũng tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà...???? trong đầu chỉ có cậu con trai quí tử và cô con dâu vừa xinh một công chúa (sau này liệu cô cháu gái có được đối xử tốt không nhỉ????)Chắc không ai phải đối mặt với cuộc sống như thế này...ngoài mình." Ôi cuộc sống đoạ đầy nhiều đau khổ. Ta gắng chờ cho đến ngày vĩnh viễn quên đi. Sợ hãi, khổ đau sẽ trôi vào quên lãng. Nỗi khát khao nhơ nhớp nhuốm bẩn mạch máu tôi....Như bãi cỏ chìm vào quên lãng. Lớn lên nở đầy hoa thơmRuồi nhặng từng đàn kéo đến...Ôi linh hồn đáng thương...."