Xin chào mọi người! Mình là thành viên mới, mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của mọi người!
Mình năm nay đã gần bước sang tuổi 31, cái tuổi mà như ông bà ngày xưa hay nói "gái 30 tuổi đã toan về già".
Ngày còn trẻ mình cũng thuộc dạng ưa nhìn, cũng có người thích, theo đuổi! Mặc dù suy nghĩ của mình cũng thoáng, nhưng chung quy vẫn thích yêu ai yêu chỉ 1 người!
Yêu anh này 5 năm trời,từ hồi mới 19 - 20 tuổi, hai bên gia đình nhẵn mặt 2 đứa rồi, cuối cùng không đi đến đâu. Sau đó chia tay, 2 năm trời mình không yêu ai, độc thân vui tính! thế rồi năm 28 tuổi, mình lại rơi vào bẫy của trai trẻ hơn mình 4 tuổi.
Người này mình quen từ hồi còn yêu anh nyc kia, là hàng xóm của anh ý. Lúc đó chỉ coi như chị em thân thiết thôi! Sau đi chơi vài lần, tâm sự nọ kia, thế rồi cậu ấy bảo yêu mình, muốn cưới mình! Rõ là ma đưa lối quỷ đưa đường, hay do già ế cũng mót chống lầy sao đó! mình gật đầu!
Cứ nghĩ là mọi thứ sang trang, 1 cuộc sống tốt đẹp sẽ đến, chồng trẻ đẹp trai, ngoan lại yêu chiều vợ! Ai thấy cũng bảo mình tốt số quá!!!
Rồi xong, giờ mình ngồi đây, vẫn chưa LY HÔN nhưng cũng chả khác gì mẹ đơn thân! Đẻ em bé đầu năm 2019, được 3 ngày thì phát hiện chồng có bồ, bồ của chồng có bầu luôn rồi! mình vẫn nhẫn nhịn cố tha thứ, cho chồng 1 cơ hội để làm lại! Nhưng đời không như là mơ!
Hóa ra mọi thứ chỉ mong manh như 1 giấc mộng mà thôi! Tỉnh mộng rồi thì hiện thực là thứ mà ta phải chấp nhận!
Nói linh tinh nãy giờ, mong mọi người thông cảm! Lâu rồi không có thời gian xả tâm sự như này nên viết lách thật lủng củng! Cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1