Hôm nay mình cảm thấy bế tắc nên vào trãi lòng cùng các mẹ.
Chồng mình có 1 người anh sinh đôi từ nhỏ đã rất thân nhau. Nhưng khi lớn lên thì hoàn toàn khác. Chồng mình thì vẫn như ngày xưa xem anh là chí cốt thân thiết, lo lắng từng chút một. Nhưng ngược lại anh ta thì chỉ quan tâm duy nhất 1 cô bạn gái của anh ta. Tiền bạc bao nhiêu cô ta hạch sách lấy hết, đến nỗi anh ta phải thường xuyên xài tiền của chồng mình. Không những vậy, anh ta còn đi kể chuyện gia đình cho cô ta nghe để rồi cô ta xem thường bố mẹ chồng mình. Gia đình đang ra sức ngăn cản 2 người đó đến với nhau nhưng họ vẫn lén lút qua lại dối gạt gia đình. Mình cũng không mún cô ta làm chị dâu vì thật sự cô ta vô cùng thâm độc. Không nói ra thì bố mẹ sẽ buồn, nhưng nói ra thì chồng mình khó xử. Mình biết phải làm sao?