Mình kết hôn năm 23 tuổi dương ( tức 24 tuổi mụ), thoạt nhìn qua mọi người thấy mình cũng tương đối hạnh phúc, và mình cũng cảm thấy vậy. Mình có người chồng tốt tính, hiền lành và chiều vợ. Mình có đứa con trai 3,5 tuổi kháu khỉnh, dễ thương. Công việc thì chưa được như ý lắm, nhưng khoảng 2 năm nay mình tiết kiệm cũng được 500-600 t. Mình đang sống chung với bố mẹ chồng. Đôi khi cũng có 1 số va chạm nhỏ nhưng nhìn chung là ông bà tính tình cũng dễ chịu.


Thế nhưng gần đây, mình cứ cảm thấy hối tiếc là lấy chôngf sớm quá. Mình cứ ước ao được ở riêng nên bảo chồng là em hối hận nhất là ko đề nghị anh ở riêng ngay từ đầu. Dù hồi đó nếu quyết tâm tụi mình có thể mua 1 căn hộ be bé. Rồi thì mọi người lại nói đến việc sinh thêm bé nữa. Mình cảm thấy bất an vì nếu sinh thêm tập 2, mình cũng cứ luẩn quẩn con cái, gia đình ở chung, và vèo phát là hơn 30 tuổi. Mình thấy trước khi lấy chồng thì nghĩ đơn giản bao nhiêu, mình có thể làm được việc này việc khác. Nhưng rùi, sau khi vào cuộc sống gia đình xong, thấy có nhiều chuyện có cố cũng ko được, có muốn cũng ko xong...


Bạn nào có cảm giác giống mình, vào đây chia sẻ cùng nhé.