Chào các anh chị. Ngày hôm nay em viết dòng tâm trạng này với suy nghĩ của mình về cuộc sống hôn nhân ,niềm vui ít nỗi buồn nhiều của em.
E kết hôn cũng đã 1 năm rồi. Chúng e chưa có con.trước đây e lấy anh qua sự giới thiệu của e gái anh ấy. Thấy a hiền lành nên e mới lấy anh.ngờ đâu lấy a rồi em mới biết anh rất khó tính .chỉ là k thể hiện ra bên ngoài thôi.
Đêm tân hôn a soi đèn tìm vết máu trinh mà không có. A hỏi e có điều gì giấu a. Thật sự e k biết tại sao như vậy. A là ng đầu tiên e yêu và lấy.e trong trắng nhưng có cố giải thích a cũng k tin. E hỏi a thứ đó quan trọng lắm sao. A k nói gì mà quay lưng đi. E ôm mặt khóc rấm rứt.cả đêm k ngủ dc.thỳ ra hy vọng về hp của e lại sụp đổ nhanh như thế.
ở nhà e nấu ăn ngon nhưng khi về nhà anh,anh nhiều lần cằn nhằn e về cách nấu ăn mặc dù e là con dâu mới còn chưa hiểu cách ăn uống của gia đình chồng ra sao.còn mẹ chồng hỏi em có biết làm món này món kia không.em bảo em không biết nấu nhờ mẹ chỉ cho em.vậy mà mẹ lại đi nói với mẹ đẻ em là em không biết nấu ăn gì cả.em buồn nhưng vẫn cố chịu đựng.thế rồi lúc nào mẹ chồng em cũng kể ngày trước chồng em nhiều người thích lắm.những người ở gần nhà cho đến cả những người ở hà nội bắc ninh nghệ an.xinh đẹp hiền lành.vậy mà chả biết duyên số thế nào lại lấy em.cả chồng e cũng nói thế . Mẹ còn pảo lúc e chồng giới thiệu e.anh nó cứ chê em gầy rồi chân đi cứ khép nép.k thích em cho lắm.sau em chồng em toàn vun vào mới thành vợ thành chồng được. Nghe được lời mẹ nói như vậy e buồn lắm.thì ra anh ấy ngay từ đầu đã chẳng thích e.
Từ lúc cưới nhau tới giờ a chẳng mua cho e dc thứ gì cả.cái gì cũng là em mang theo từ nhà mẹ đẻ đến. Sinh nhật em cũng chẳng có lấy 1 Lời chúc mừng.Việc trong nhà anh chẳng bao giờ giúp vợ. Thấy mẹ làm việc gì là tối đến chồng bảo em phải làm việc đó.mẹ già rồi mẹ mệt k làm đc.trong khi mẹ e 55 tuổi đã nghỉ hưu vẫn rất khỏe .e cũng đi làm bận bịu cả ngày.làm sao làm hết mọi việc.có lần a kêu e nghỉ việc ở nhà cơm nước chăm sóc mẹ nhưng em không muốn.vì phụ nữ không có việc làm .phải phụ thuộc vào đàn ông chắc chắn sẽ rất khổ.mà trong khi a cũng đâu có việc làm. E làm đươc 5tr 1 tháng đóng ăn với mẹ chồng cũng là hết.thế là a giận dỗi k nói chuyện với e. Dù gì đi nữa e vẫn giữ quan điểm. K đi làm rút tiền vốn bố mẹ cho để ăn sớm muộn cũng hết. Lúc bố mẹ chồng cho bọn em làm riêng kinh tế cũng chẳng cho đồng nào. bố mẹ đẻ e thương con nên cũng cố cho e 50tr.chồng cầm cả tiền vốn cả 30 tr tiền mừng cưới của hai đưa mua sắm lên đời điện thoại xe cộ. Còn mua cho bố mẹ chồng em tủ lạnh bếp ga. Cả 3 cái quạt.gần hết tiền trong khi phòng e ở tầng trên nóng bức lại chỉ có mỗi cái quạt cũ cọt cẹt. E buồn e nói với a thì a dỗi dằn bảo k để e chết đói đi ăn xin đâu mà sợ. E làm dc tiền cần gì phải ăn xin cơ chứ .a k ăn cơm.còn đập cửa đập ghế.mẹ chồng e lại gặng hỏi e. Rồi bà bảo có đúng cũng nên xin lỗi chồng cho êm ấm cửa nhàTiếp diễn bao nhiêu chuyện.càng ngày e càng mệt mỏi. Mẹ chồng thỳ hay nói làm e tủi thân .có nói với chồng thì a bảo e hay để ý. K yêu quý mọi ng. Mà a thì cả năm đến thăm bố mẹ vợ được vài lần .dù rất gần nhà.mà lần nào bảo đi a cũng ngại.chỉ toàn nằm nhà ngủ.còn nói với em a k đi cờ bạc gái gú là tốt lắm rồi.
Em chồng bị ốm e cũng phải thay mẹ đi chăm. Tiền cũng tự mình bỏ ra. Nhiều khi mệt mỏi là em lại muốn khóc.vậy mà 1 lời động viên tinh thần e ,a cũng k nói dc.chỉ coi đó là nghĩa vụ của e thôi.
Càng ngày giữa vợ chồng càng sảy ra nhiều bất đồng. E giờ chưa có con. Có lúc e hỏi chồng nếu như e k sinh đc con a có bỏ e k. A bảo là còn xem thái độ e sao đã. Câu trả lời khiến e choáng váng.a k cho e chút niềm tin hạnh phúc nào cả.nghĩ về 1 tương lai mù mịt đang đợi.
Nếu như em có con thỳ e cũng lấy tiền đâu ra nuôi con bây giờ .vì tiền làm của e nộp hết cho mẹ chồng rồi.a chẳng chịu làm.chẳng có ý chí .chẳng thương vợ.e phải làm sao đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vẫn biết là...