Em năm nay 27 tuổi, 1 chồng, 1 con zai 3 tuổi, 1 con mic tên Misa, chưa đất đai , chưa nhà cửa.
Công ăn việc làm ổn định.
Chẳng ai khen vợ chồng em sướng, cũng chẳng ai thương vợ chồng em vất vả.
Em chỉ thấy em yêu gia đình em lắm. Lúc nào em cũng nung nấu viết một cuốn tiểu thuyết về gia đình em,nhưng em nghĩ, thể loại tiểu thuyết này sẽ bán ko chạy, nên chỉ thỉnh thoảng viết vài dòng nhật kí.
Vợ chồng em sửa dãy nhà trọ cũ của bác em thành 1 căn nhà rất rộng, tận 60m2, tiền sửa nhà thay cho tiền thuê nhà trong 5 năm, nhưng bức tường sau cùng sắp đổ rồi, ic ic. Vậy nhưng, trong căn nhà lụp xụp ấy, rất nhiều tiếng "cãi nhau" của vợ chồng em, tràn ngập tiếng "khóc" của con em, khanh khách tiếng cười của ku hớn (con em), râm ran tiếng kêu của Misa, và lanh lảnh tiếng em trêu đùa của em và 2 chú em chồng.
Con em ốm suốt ngày, lười ăn kinh niên, lì lợm vô đối, được mỗi cái đẹp zai như bố và chú và khéo mồm ko ai bằng. Cứ khi nào nó hờn, nó kêu "mẹ tránh xa ra" tức là nó chỉ đòi mỗi mình em ôm nó vào lòng. Em mà ko ôm, thì nó nhất quyết ko chịu dừng điệp khúc đó lại. Mà chỉ cần giơ tay ra "thôi nào, mẹ yêu" cái là nó lại thu lu như con cún. Và em thích nhất là khi nó hư, em có "bạo hành trẻ em" một tí, thì nó cũng không bao giờ rời em ra nửa bước.
Chồng em, đi làm suốt ngày và nghiện kiếm tiền kinh khủng. Nhiều khi nghĩ dại, nếu không đẹp zai thì cho quách em nào cho nó rảnh. Nhưng từ khi có con, chồng biết chia sẻ việc nhà nhiều lắm, biết chăm con ban đêm, biết thương vợ hơn rất nhiều (sau rất nhiều trận khẩu chiến nảy lửa). Chồng mà ở nhà là vợ sướng nhất, không phải nấu cơm, không phải giặt quần áo, không phải đi chợ.... chỉ chăm con thôi. Sướng hơn nữa là, thỉnh thoảng than thở "con ơi, mẹ lại hết xiền rồi" thì chồng suy nghĩ phải đến 30' rồi hỏi thăm "mẹ nó hết tiền tiêu rồi à", vậy là lại tài trợ cho vợ vài bông hoa 500k. Mỗi một tật "hơi" xấu là : tuổi trẻ mà tính cụ non, vợ tình cảm thì lại bảo vợ trẻ con. Haizzzzzzzzzz cũng mệt lứm.
Em còn có chú em chồng rất chi là tuyệt vời nhé. Quét nhà, nấu cơm, rửa bát , ..... bất cứ mọi lúc khi nào có thể. ĐẶc biệt là khi chú tuyên bố "bỏ người yêu", chú lại suốt ngày ở nhà, ngoài việc học ra thì việc gì cũng xông pha. hì hì. May mắn hơn là, vì anh xã rât chi là "già", chú em chồng lại thuộc đời 9x, trẻ trung, rất phù hợp để về phe mình chống đối mỗi khi chồng giơ nanh vuốt "cụ non cằn nhằn".
Em thích sống theo tập thể, tinh thần bầy đàn cao, nên từ khi nhà có thêm 2 chú em chồng, vui phải biết, hai vợ chồng đâm ra lại vui vẻ hơn. Thình thoảng em hung tính mắng chồng, ko phải kiêng nể gì, vì đã có 2 chú em bênh rùi.
Em xin mở topic này, em muốn chia sẻ cuốn "tiểu thuyết gia đình" không người mua của mình, mong mọi người cùng ủng hộ và chia sẻ.