Tui năm nay 26 tuổi kết hôn được 4 năm rồi,làm nghề tự do,thời mới lập gia đình tuổi còn trẻ cố gắng kiếm tiền để vợ con sao này không phải cực khổ,và thế là tui lao vào cuộc mu sinh dù học hành chẳng tới đâu lớp 6 thì đã nghĩ học rồi,và bây giờ tui cũng mua được nhà có xe (dù cha mẹ cũng không giúp gì,tui biết cha mẹ mình cũng khó khăn chẳng dư dã gì) ai cũng khen thằng này nhõ mà giỏi,nhưng có ai biết đâu,từ lúc bon chen với đời sống đủ nghề kiếm thật nhiều tiền cũng là lúc tui mắc căn bệnh trầm cảm nặng nề,4 năm rồi không đêm nào ngủ đươc trước 3h khuya,bây giờ chuyện cơm áo gạo tiền không còn là chuyện lớn nữa,nhưng không ngờ những lần mất ngủ nhiều năm cũng kéo theo nhiều chứng bệnh,bây giờ tui chẳng muốn gặp ai hết vợ lẫn con người thân của tui nữa,tui chỉ muốn được yên lặng thôi,đầu óc rất nặng nề cả ngày tui chui rút trong phòng không muốn nói chuyện với ai cả,lo làm ăn chuyện tình cảm vợ chồng cũng nguội,giờ tui muốn bỏ đi thật xa để không còn nghĩ ngợ nhiều nữa,còn không đi chắc tui điên mất thôi :(