Cuộc sống gia đình bế tắc, tôi phải làm thế nào đây?
Xin chào mọi người trong nhóm.
Em tham gia webtretho đã lâu. Tham khảo và đọc nhiều bài viết, nay em có chút vấn đề của em thế này, em tâm sự lên đây, mong các anh chị hãy chỉ cho em với.
Em quen chồng em năm 2010. Năm 2014 thì cưới, tháng 1/2016 thì sinh con trai. Kinh tế dần ổn định. Chồng em tính lăng nhăng nhưng em không tạo nhiều căng thẳng và bỏ qua hết.
Sau 9 tháng sinh em bé, em phát hiện chồng ngoại tình với cô nhân viên cùng công ty, người mà em cung rất trân trọng, hay vào nhà em chơi,người đã giúp đỡ chồng em và cung mở công ty. Không rõ họ đã quen lâu chưa nhưng tình hình là lâu lắm rồi.
Sau 4 tháng em nói nhẹ, nói nặng, năn nỉ các kiểu, rồi yêu cầu ra gặp nói chuyện, thậm chí em qua đến nhà cô ta, rồi chồng em đòi nhốt em vào tù, gọi công an vi gây rối trật tự thế này thế nọ. Chuyện dài dòng lắm.
Sau cùng em chịu không nổi em gửi đơn ly hôn, thời gian nay chồng em tên H, gây áp lực về tài sản, con cái, và tinh thần em rất nhiều, em k có người thân ở gần và sống tự lập từ nhỏ. H bảo em là cứ sống như vậy đi, em có sức khoẻ, ngoại hình và công việc, anh ấy bảo em sống vậy đi để vê hầu hạ cơm nước rồi tối H đi ngủ bên đó về con hành hạ em. Em không chịu được cảnh như vậy. Sau cùng em bất chấp hết, đa từng bị dí dao vào cổ, đánh, em cũng đập kiếng nhà con kia, may 5 mũi ở tay do H xô đẩy em. H chấp nhận ly hôn, nhà mẹ con em ở. ( nhà mua năm 2014, mua thế chấp ngân hàng, đứng tên 2 đứa, H trả tiền hàng tháng, gần 10tr/tháng, em lo chi tiêu và con cái hết trong nhà).
Rồi H dọn ra ở với cô kia, mặc dù như vậy nhưng H vẫn không chịu để mẹ con sống yên ổn, ngày nào cũng về thăm con và kiếm chuyện ghen tuông cãi và và xúc phạm em. Rồi la làng lên nói nhà của tao tao có quyền ở, mày không thích thì biến, để con cho tao, cũng là 1 giám đốc doanh nghiệp, mà đối xử không tôn trọng gia đình mà còn ghê gớm.
Em chưa thấy thằng chồng nào ghê gớm và vô đạo đức như H.
Mấy nay chắc chúng nó chán nhau hay thế nào đó, H về và ngủ ở trước nhà, vì em không thể làm gì được, k thể đuổi ra được, mỗi lần nói lý là nó làm ầm lên nhục mạ em và đòi đánh đuổi em ra khỏi nhà. Rồi mấy ngày nay, về bảo xin lỗi em và yêu cầu em tha thứ, bỏ hết, để về ở, gọi là yêu cầu, không có chuyện năn nỉ. Em cũng nói thẳng là em hết tình cảm rồi, không còn chút gì cả. Cứ sống như thế đi. H lại làm ầm lên, nhà của tôi, giờ có tha thứ không? Không thì tôi cứ làm vậy, rồi quay qua áp lực thể xác em. Em càng ngày càng ghét chứ không thể yêu đương gì được. Mỗi lần em nói lại là nó như điên, nó bạo lực, đánh đập em và yêu cầu quan hệ, em chỉ biết nam mô a di đà phật, hoặc khóc, nó mặc kệ luôn, cứ thế mà áp bức và đánh đập chửi bới, em chỉ ước em chết đi cho xong. Em có tội tình gì đâu. Em đã thử nghĩ hay là đi báo công an, mấy lần H đánh em, em báo cong an, họ cũng lượn lờ xuống rồi không giải quyết được gì, em đang nghĩ hay kêu giang hồ cho H 1 trận, mà em chẳng biết phải làm thế nào, em sợ đủ thứ, H k phải người hiền,No sẽ không để yên cho em sống mất.
Chuyện thì dài lắm, mà em k biết viết thế nào để dẫn dắt ý cho mọi người hiểu hơn. Ly hôn rồi mà sống cũng không yên.