Chào mọi người,


Xin phép cho tôi vào thẳng vấn đề. Tôi có 1 gia đình (Cha tôi, mẹ tôi va em trai tôi). Gia đình tôi có 1 cuộc sống không hơn cũng không kém ai trong địa vị xã hội. Cha mẹ tôi đã lo cho tôi và em tôi đi du học nước ngoài, và chúng tôi đã học xong, hiện chúng tôi có công ăn việc làm và đang sống tại nước ngoài, chỉ còn cha mẹ tôi ở vn. Tôi năm nay 30 tuổi, và em tôi 27 tuổi. Cha mẹ tôi đã sống chung với nhau cũng khoảng 30-32 năm rồi. Thời gian gần đây tôi nghi ngờ cha tôi lén lút quan hệ với người phụ nữ khác (khoảng được 1- 1.5 năm). Tôi và mẹ tôi đều tin tưởng cha tôi là 1 người cha tốt, nhưng nào ngờ những gì tôi biết bây giờ...........mẹ tôi thì chưa biết chuyện này va tôi cũng không muốn cho mẹ tôi biết sư thật này. Bây giờ đầu óc của tôi rối tung lên không có 1 hướng giải quyết nào cả.


Có 2 tình huống tôi đang đặt ra: 1 là cha tôi theo người đàn bà kia nhưng chưa có con, 2 là cha tôi theo người đàn bà kia và có con.


Xin tòa soạn cuộc sống cho tôi 1 hướng giải quyết trong 2 trường hợp trên, xin cảm ơn rất nhiều.


Tôi không muốn cho mẹ của tôi biết sự việc này bởi vì tôi sợ mẹ tôi sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi.


Thành