Em chào các mẹ ạ. Năm nay e 18t. Thật sự mà nói thì e sống theo nếp phương Tây mất rồi, e thích được tự do, thích được bay nhảy và không phải chịu ràng buộc gì cả nhưng mặc dù vậy thì em vẫn còn 1 chút sót lại của tư tưởng người phương Đông mình. Đối với em thì gia đình vẫn là số 1. E nói sơ sơ qua loa vậy thôi rồi bây giờ em mới vào vấn đề chính



Sinh viên năm nhất CĐ, e đã có nhứng ước mơ cho riêng mình, những hoài bão và khát khao muốn được thực hiện. Sau 1 tháng vào nhập học, e có quen 1 anh hơn e gần 1 giáp. Anh k đc ưa nhìn, học vấn a k cao, gia đình a cũng k khá giả nhưng em lại cảm thấy ở a có một sức hút rất đb, vậy là nói ch làm quen với a.



Những tưởng đời SV tươi đẹp của em sẽ diễn ra như những gì e hằng mong nhưng tiếc thay... Ba mẹ bảo e phải vào nhà ng thân ở (vì hoàn cảnh gia đình lúc ấy đang túng thiếu) Đối với e trời đất như sụp đổ vậy các mẹ ạ. Một đứa con gái yêu tự do và độc lập như em mà bh phải chịu cảnh "Cá chậu chim lồng" ntn thì làm sao mà em chịu nỗi. Bởi vì ng thân này của e nổi tiếng khó tính nhất nhà ạ...



Do e ngu thật, lúc đó e bắt đầu có cái suy nghĩ là đi chơi nốt tháng này rồi tháng sau vào nhà cô vậy. E kể cho anh (đoạn trc e có nói) nghe. Anh ý bảo là sẽ chở e đi chơi. E cũng đồng ý luôn (vì e vốn k biết đường, và cũng chẳng có xe) . Đi với a vài lần, e thấy đc tính a ấy tốt, và rồi hôm định mệnh kia cũng đến. E đi chơi overnight với a ý luôn vì ảnh có chuyện k vui, và hôm ấy a cũng hứa chở e đi cầu Ánh Sao chơi cho biết nhưng lại gặp sự cố cuối giờ, em và anh ngồi ở ngoài hồ Bán Nguyệt nói chuyện, kể chuyện và tâm sự tới 2h sáng rồi đi ăn cháo đêm, sau đó ra ngoài đường đối diện Võ Văn Kiệt (e k nhớ tên đường) ngồi nch tiếp. Overnight hoàn toàn trong sáng luôn ạ. Rồi 5h a chở e đi lòng vòng nữa. Nói qua nói lại 1 hồi, e đồng ý làm bạn gái a ý luôn. E k hiểu kiểu gì, k biết là anh có bỏ bùa e hay k nữa mà e hoàn toàn tin tưởng vào a (mà nói đúng hơn là do e ngu) ... 10 ngày sau đó, e tự biến mình thành của anh luôn.



Ban đầu e cũng đã lo lắng rằng a sẽ giống như những ng đàn ông e hay xem trên những chuyên mục tâm sự, e lo a sẽ khinh thường rồi bỏ em, nhưng trái lại, có vẻ như cái sự ngu của e là ngu đúng thì phải. A càng ngày càng yêu e nhiều hơn, a cưng chiều e nhiều hơn và a thay đổi nhiều hơn đến nỗi mọi người xung quanh bảo rằng a càng ngày càng dễ tính



Sau khi trở thành ng của anh rồi thì đến lúc e vào nhà cô. Cô khó tính lắm, e k đi chơi vs a đc, và cũng thời gian đó lại xuất hiện thêm biết bnh chuyện mà đó giờ chưa bao giờ e gặp. Hàng loạt cơn sóng gió ào đến vùi dập lấy em, và cũng 1 lần nữa, e lại quá ngu khi xuất hiện suy nghĩ nông cạn, em đâm ra chán nản và bỏ học để đi chơi vs a. Đi theo xem anh dạy, rồi những chuyện đó chính là lí do mà them khoảng vài chục đợt sóng gió đổ lên em. Thời gian đó cũng khó khăn lắm, e cũng đã định là sẽ tìm cơ hội để bỏ nhà đi... Thật sự thì e không thể nào sống nỗi trong một bầu không khí căng thẳng như ở nhà cô được. Đứa con gái út của cô khá là thay đổi khi nó bước vào tuổi vị thành niên, cô thì k thích sự thay đổi của nó, cho nên sự căng thẳng luôn bao trùm lấy ngôi nhà này khiến cho em gần như không thể nào thở nỗi...