Xin chào các chị. Em có chuyện muốn tâm sự1 chú. Vì ko biết nói với ai cả.


Em 23t, mới lấy chồng đc 2 tháng. Đúng là lấy chồng rồi mới thấm cảnh câu nói "đừng vội lấy chồng sớm".


Em và chồng yêu nhau đc 1 năm thì cưới, gia đình chồng khá giả, chồng và gdinh chồng cũng nói nếu cưới về em chỉ cần ở nhà chăm con và nội trợ gia đình nhà cửa. Em hiện ko đi làm mà chỉ ở nhà , em cũng vốn muốn lo cho gia đình thôi chứ k khoái đi làm.


Bố mẹ chồng em lúc nào cũng nói về nhà bme dễ lắm, có phúc lớn mới vào đc cửa nhà mẹ, blalaa, nói chung ý là bme dễ vô cùng. Trong tgian sống, đúng là bme em dễ trong chuyện ăn uống, em làm j cả nhà ăn ý. Nhưng có vấn đề như này, bme em k dễ như những gì họ nói.


Nhà em làm nghề, chỉ làm 3,4 ngày trong tuần, còn lại k làm gì. Chồng em ở nhà làm nghề cho bố, vào ngày k làm gia đình chỉ ăn cơm xong lại ngồi phòng khách xem ti vi, bme em xem tvi cả ngày chỉ trừ lúc ăn và đi ngủ.


Mẹ chồng em là ng sạch sẽ, em cũng ở sạch, tuy nhiên k thể bằng mẹ em, mẹ chồng em cảm giác như có dọn bà cũng đi dọn lại, kiểu như có dọn thế dọn nữa cũn k hết ấy.


Em thấy bme em là ng hay để ý, cũn tại vì cả ngày rảnh quá nên kiểu như mình làm j cũng bị nhìn ấy. Em là con dau mới, xuea ở nhà là con gái út, đc mẹ chiều và kp làm j, khi đi lấy chồng cũng nói vs gd chồng là con còn nh thiếu sót mong bme chỉ bảo. Thế nhưng em thấy bảo thì ít nói xấu thì nhiều. Những lúc như thế em tủi thân vô cùng, chỉ muốn về với mẹ đẻ.


Nhà em những ngày ko làm j cũng bắt dậy sớm từ 6h, trong khi dậy chỉ quét nhà với làm linh tinh, vậy mà có lúc vẫn bị nói.


Có những khi k có mặt em em biết kiểu j bme chồng cũng lại nói xấu con dâu, những điều em sai họ có nói vs chồng để chồng em bảo em, tuy nhiên em cảm giác bằng mặt nhưng k bằng lòng vậy, nhiều lúc em để ý mẹ chồng nhìn em, dù chẳng làm j đâu, chỉ ngồi thôi ý, nói thiệt em thấy cứ sao sao. Nhà chồng nói nhà dễ, nhưng em sống họ ngoại nhà em còn chưa có ai "dễ" bằng nhà chồng.


Nhà ko bận, mọi ng rảnh rang nên con dâu hay bị xoi mói thì phải. Nhiều khi em buồn em khóc, chồng em bảo ở với bme già ko tránh khỏi, mẹ chồng em bảo mẹ tâm lý lắm nhưng có nhiều lúc có thông cảm con dâu mới vẫn dại và non nớt đâu. Chắc khi nào em con mọn bận bịu mới hết bị để ý quá.


Em cảm thấy sống cả 1 gia đình nhiều cái áp lực quá, nhất là gặp bme chồng khó tính. Trc khi cưới nhiều ng đã bảo em là bme chồng em ghê vs khó tính r, cưới xong em thấy k ghê như mng nói nhưng hay để ý với nhiều khi bằng mặt nhưng k bằng lòng. Mẹ chồng em nthe nên em luôn cảm thấy khó khăn để gần gũi với bà. Tsao em nói thế vì đến chính em còn chứng kiến bme nói xấu chị dâu cả sống ở xa ngay trc mặt em cơ mà?


Sống ở gd chồng nh lúc bị nói, bị chê trách các thứ sau lưng em buồn mà cũn k dám nói vs ai, nói vs chồng sợ chồng bảo là em chỉ bênh đằng ngoại, dù j cũng bme anh ấy, còn nói vs mẹ đẻ thì sợ mẹ lo lắng và bất an về em, vì khi em lấy chồng mẹ em cũng lo đêm hôm vì em còn ít tuổi lại đc mẹ chiều sợ về nhà chồng ngta ko hài lòng.


Kp em thiên vị nhưng thực sự gia đình bên ngoại của em dễ vô cùng, nếu nhà chồng em dễ 1 thì phía bên em phải dễ 4,5. Chị dâu em cứoi về rất gần gũi với mẹ đẻ em, các chị em dâu khác trong họ ngoại cũng sống trong môi trường rất thoải mái, chẳng bh kiểu cả nhà xét nét để ý liếc mắt nhau cả. Còn đây em chẳng giống với lời bme chồng em nói gì. Hic. Đúng là câu chuyện nàng dâu với nhà chồng lúc nào cũng là vde nan giải trog hôn nhân.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Huongdang94