20 năm, từ bé tới lớn, chưa bao giờ đi làm thuê, kiếm tiền xa nhà, hồi còn học cấp 3 chỉ có đi hái chè thuê gần thôi.
Tới bây giờ, Tôi đã 20 và sắp sửa kết thúc 3 năm CĐ. Một quyết định mạnh dạn và cương quyết=>ĐI LÀM THÊM + HỌC THÊM LỚP KẾ TOÁN THỰC HÀNH.
Tìm trên mạng việc bán thời gian, tìm trên mạng, có chỗ bán sách mà kiếm được 160k/2h, ham hố và đưa ra quyết định đi làm khẳng khái với Bố Mẹ. Gọi điẹn hen lịch gặp, ngàymai đấy, thế mà............rốt cuộc thì sao?
Lại seach trên mạng, định tìm đường đi tơi đó như thế nào? Vậy mà lại đọc được thông tin chỗ đó chỉ lừa thôi!
Thảo nào, ngon ăn thế!
Vậy là tiêu tan giấc mộng đi làm, rồi còn kế hoạch học thêm nữa, tính sao đây? Khi mà trên mạng chẳng thấy chỗ nào đáng tin tưởng cả. Còn mạnh miệng nói với Mẹ rằng Con chỉ xin mẹ tiền một nửa khóa học, còn lại tự làm tự lo.....>o<
Một mình bơ vơ "HN phố". Cảm giác thật không thể tả nổi, không thể ngờ được có lúc lại như thế này.
Sao cuộc sống lại xảy đến như thế này chứ?
Thật sự bây giờ, bản thân Tôi chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa? chẳng nhẽ ra về? mệt mỏi giữa chốn phồn hoa mà toàn là lừa lọc như thế này, muốn có ý tưởng đó gì mới mà chẳng thể nào nghĩ ra đc gì nữa??
Do số phận hay là cơ hội chưa đến mà sao lại như thế này?