Chị là một người thật sự mạnh mẽ.


Chị là một thật sự năng động.


Nhưng chị lại là một người phải chịu rất nhiều vất vả chỉ vì lý do chị đã chọn nhầm chồng.


Ngày ấy, chị tình cờ quen anh qua mạng xã hội, chính là cái facebook ảo ảo thật thật và rất nổi trội thời bây giờ. Chỉ có nói chuyện qua mạng, chị và anh đã yêu nhau từ đó, không ai có thể tin rằng vì anh mà chị đã cố gắng chờ đợi ngày học xong cao đẳng để rời xa nơi đó, rời xa quê hương mà bố mẹ đã sinh ra mình, để vào một mãnh đất hoàn toàn xa lạ với chị, chỉ có anh là cái mà có thể gọi là quen thuộc nhất. Nhưng chị chấp nhận tất cả, chỉ vì anh đang học ở Nha Trang, thành phố nghe tên thẩn thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, vì chị đã bao giờ được đặt chân đến đó đâu. Chị nghĩ rằng mình đã 22 tuổi, cái tuổi đủ lớn để rời khỏi vòng tay của cha mẹ và tự lập được rồi.


Rồi cái ngày chị mong đợi cũng đã tới, sau nhi tốt nghiệp xong chị đã khăn gói và tạm biệt người thân, bạn bè và lên đường. Mọi người tiễn chị ra ga tàu, tiếng còi tàu rít lên, thế là chị đã thi thật rồi chứ không phải mơ nữa à. Ngồi trên tàu mà chị đã tự vẽ ra một bức tranh vô cùng viễn mãn khi gặp anh, bức tranh nó vô cùng đẹp.