Bốn năm trước mình gặp anh rồi kết hôn khi về quê anh công tác. Mình làm phiên dịch, công việc ổn định còn anh ôm hoài bão lớn với gánh nặng gia đình trên vai nên anh chọn con đường kinh doanh.


Gia đình anh và gia đình mình bố mẹ thuần nông nên mình cũng dễ hòa hợp, mình cũng quý bố mẹ chồng vì ông bà hiền lành, chịu khó. Thời gian đầu hai vc sống cùng gia đình chồng gồm: ông bà nội chồng, bố mẹ chồng, anh chị dâu- anh chị đều làm nhà nước, do vậy vấn đề kinh tế cũng rất phức tạp.


Cưới nhau được vài tháng chồng mình bảo cần vốn làm ăn nên mượn sổ đỏ đất của bố mẹ để vay ngân hàng hơn 1 tỷ và cũng thanh toán một số nợ nhỏ tồn từ trước. Khi vay cả gđ mình cùng phải kí tên, trừ anh chị ra.


Vào thời điểm đó mình đang bầu bé lớn, chồng hàng ngày đưa đi đón về vì đi làm khá xa. Thấy chồng vay tiền rồi mà chả đầu tư làm ăn gì mình có gặng hỏi nhưng chồng cũng chỉ trả lời cho qua, bảo đợi 1 tgian này nọ. Mình tin chồng nên không hỏi nữa. Mãi sau này sinh con được mấy ngày mình mới phát hiện ra chồng vay trả nợ cho anh trai vay nặng lãi đến 4/5 số tiền đã vay, số còn lại cũng chỉ đủ trả lãi vài tháng cho NH. Mới sinh con nghe được tin đó mình shock, chả buồn ăn uống gì, đặc biệt việc này cả gđ đều rõ trừ mình ra. Do mẹ chồng xác định vay là mất đất để anh trai giữ đc việc làm nên mình im lặng cho yên cửa, yên nhà. Nhưng rồi rắc rối lại phát sinh khi NH khởi kiện để xin thanh lí đất, bên thua đương nhiên phải trả án phí và rồi họ ùn ùn kéo tới công ty mình làm việc đòi cưỡng chế lương của mình. Họ làm mình thấy như bị rơi xuống chín tầng mây. Nói thật từ bé mình chả nợ ai một xu, cs bình yên lắm nên những hoàn cảnh này mình không bao giờ nghĩ tới luôn. Rồi mình cũng bị mất đi 1/3 lương trong khi hiện tại mình phải nuôi hai bé, lo sinh hoạt cả gđ mình, sau vụ vay NH trả nợ vỡ lở mình xin ra thuê nhà ở riêng nên thêm chi phí thuê nhà. Mẹ chồng ngọt nhạt với mình hàng tháng anh trai sẽ lo tiền án phí đó nhưng đến nay thì đung là thân ai nấy lo, mình ngốc đứng tên mình phải chịu hết, không thì mất việc, con chết đói.... Nhiều lần mình xoay không nổi mình hỏi anh trai mà ko nghe điện thoại, vào nhà định bụng mắng cho một trận nhưng cứ nhìn thấy hai đứa cháu lại ko mở mồm nổi, và mình bắt đầu thành kẻ vay nợ để trả nợ cho ng khác.