Sau cơn mưa tưởng trời lại sáng, Nhưng khi sáng rồi tôi lại nhận ra rõ hơn vết nứt to tướng trong gia đình mình mà tôi cứ cố gắng chắp vá nó để làm sao ít sẹo nhất.


Giờ gần 40 tuổi bao nhiêu tâm huyết tiền bạc gom góp vào xây lên ngôi nhà khang trang nhưng vẫn đứng tên bố mẹ Ck. Hai con trai đang tuổi lớn hiếu động rất dễ mất phương hướng. Một ông Ck có tính trăng hoa luôn phát ngôn gia đình vk con laf đứng hàng đầu dù bên ngoài luôn có gái trẻ bên cạnh, kinh tế vk lo chi tiêu điều tiết cuộc sống. Khi vk phát hiện Ck lại có gái bên ngoài vì cô gái đó phát hiện ra ng yêu mình có vk sau khi mọi ng động viên cũng muốn thoát khỏi gã sở Khanh để làm lại cuộc đời nên tìm cách gọi điện cho vk, người vk dù đây k phải lần đầu nhưng vẫn rất đau khổ. Dù thế nào đi nữa lời nói k bao giờ Ck chịu nhận sẽ dùng mọi lí lẽ cãi bay, nên vk đã bảo cô gái đó lúc nào Ck ở nhà gọi điện gặp tay ba thế là cô gái gọi chưa mở hết lời người Ck đã phủ đầu lăng mạ cô gái với những cáu tục tĩu nhất có thể dùng mục đích để chứng tỏ đó chỉ là thứ gái qua đường mà thôi. Với thái độ nhe nhởn bỡn cợt cô gái người vk đã bênh và bảo vệ cho cô gái bởi cô đã bị lừa cũng đáng thương như mình vậy. Để chứng minh cho vk thấy sự thật không như cô gái trẻ nói anh Ck gọi hết cho người này đến người khác để giải thích vì sao nó đổ lội cho Ck, mình đã hứa với cô gái nếu như ck mình còn làm phiền nữa thì hãy cứ báo cho mình bởi có bằng chứng mình mới giải quyết được nhưng tuyệt nhiên cô không chả lời. Còn người ck luôn sẵn sàng nếu vk có động thái gì dungf máy chửi cô gái đó làm vk tin không còn gì nữa, sau vài tháng người quen gọi điện cho vk gđ mày có sao không vẫn HP chứ dạ vâng không sao ạ. Thằng Ck mày vẫn có quan hệ với con bé đó đấy, qua quan sát thấy có vẻ như đang có điều mờ ám vẫn số điện thoại đó gọi cho cô gái cô không nghe máy đành nhắn tin hỏi, nói rất nhiều thì cô nói lại bảo k muốn liên quan gì đến chị và Ck chị vì em sắp lấy Ck mong chị đừng làm phiền đến em vì em sợ Ck em biết chuyện và bên cạnh đó Ck về cũng kể chuyện là con bé sắp lấy Ck mong rằng vk sẽ không lưu tâm nữa và một ngày gần đây bên cơ quan cô gái lại đi hỏi là có thực gđ mình còn HP không mình vì cô gái làm công việc vận động nhân dân về bảo vệ phụ nữ và gia đình nên ng ta không muốn ảnh hưởng đến cơ quan. Nghe bảo Ck mình vì bảo vệ cô gái đã gọi điện cho ai đó chửi bới nên người ta mới kiểm điểm cô gái đó, họ đưa cho mình thông tin nhưng lại không muốn ra mặt khi mình nêu lên vấn đề như vậy thì bị Ck mình chửi bới và bảo mình cố tình gây sự làm cho cô gái đó gọi điện báo cơ quan Ck mình. Làm ảnh hưởng đến anh ta. Xin nói rõ thêm Ck mình có rất nhiều chiêu bài lật ngửa lá trái lá phải được ngay. Nhưng khi nói lên tại sao lại còn sự liên hệ thì được Ck trả lời là nhắn tin chửi nhau vì vk


Nói cô ấy, mình rất buồn hết ng này hỏi đến người kia hỏi mà cả hai người đều chối không còn liên quan nhưng sếp của cô gái đó nói với mình nhìn thấy nhắn tin trao đổi với nhau rất tình tứ. Một lần nữa nghe Thoòng tin từ gia đình Ck khi sếp bên Ck nói chuyện với em cô cũng làm việc tại đó về vụ người nhà cô gái gọi cảnh cáo Ck mình. Vậy là mình nhắn tin cho Ck bảo với nỗi niềm tuyệt vọng và hy vọng nếu như không còn yêu thương vk con mà còn vương vấn cô gái đó thì hãy rời bỏ vk con ra ngoài cùng cô ấy xây dựng tổ ấm mới. Chứ đừng làm khổ bất cứ ai và Ck tôi chạy vội về phân chần tức là không có liên quan gì chỉ vì do toi nhắn tin chửi cô ấy nên cô ấy mới điên lên và làm vậy cuối cùng Ck đổ lỗi cho tôi k cho mọi chuyện kết thúc chọc vào cô gái để nó gọi đến cơ quan hại Ck. Lúc này đây tôi đã quá thất vọng về Ck mình lần nào cũng vậy khi các cô gái tự động rời bỏ thì Ck tôi k làm gì đc còn vẫn muốn hàn gắn thì k bao giờ bỏ. Tôi đắng cay làm tờ đơn ly hôn mong Ck nếu chọn co gái đó hãy cứ ra đi để ba mẹ con tôi đùm bọc nhau sống, mái nhà này là tên bố mẹ anh nhưng chúng ta xây dựng lên bằng công sức cả hai ng hãy để các con sống trong cái tổ của nó mà có bàn tay mẹ bao bọc là đc anh có ra đi thì con cũng chỉ biết giống như ngày xưa anh đi làm xa nhà mà thôi. Nhưng Ck toii không đồng ý anh ta thách tôi làm găng người ra đi là tôi chứ không phải anh ta. Trong lòng tôi chỉ muốn giá như có thể bước ngay đi nhưng tôi lấy gì bảo đảm cho con tôi đây nhà không lương thấp để bảo vệ cái toii lấy gì cho con ăn học đây và mình k lo đc cho hai con mà rời mẹ con hiếu động mải chơi rồi sẽ hư hỏng không phải sau này mà hiện giờ đang có chiều hướng điện tử roiif nếu như bố mải đi mẹ không bên cạnh thì đời con tôi chắc chắn không tương lai còn bé con thì mới học lớp 1. Tôi không thể giải phóng bản thân để đầy đoạ con mình. Từ đau khổ này tôi lại kéo theo những tổn thương trong quá khứ. Đôi lúc thấy mình nhu nhược bất tài đến vậy không đủ tài và tiền để lo cho con. Mà chịu cảnh Ck bồ bịch hết lần này đến lần khác, giờ nếu như tôi không làm gì thì cuộc sống vẫn như xưa. Các con chẳng có gì thay đổi vẫn mái nhà khang trang học hành thuận lợi, nhưng trong tim tôi đã tan nát rồi hàng ngày lầm lũi như cái bóng bên người Ck gái gú bên ngoài nhưng vẫn tỏ ra yêu chiều vk, thực ra tôi vẫn hiểu toi chỉ là lớp bình phong che chắn cho đạo Đức của Ck tôi mà thôi và là con ô sin không hơn không kém. Đấy là khía cạnh tình cảm còn nếu như tôi an phận sống thì tôi lại có tất cả làm chủ chi tiêu đối nội đối ngoại. Mẹ toii ốm đau ở nhà tôi cả năm trời Ck tôi không bao giờ phàn nàn một câu. Tôi luôn ghi nhận điều đó còn lương anh cả hai mỗi ng một thẻ tôi có thể rút hết lương lúc hết tiền Ck tôi lại bảo tôi đưa không cănf nhằn. Vì vậy tôi ở hai trạng thái ghi nhận Ck về đóng góp và xay dựng vun đắp kinh tế cùng vk để gia đình ổn định xung túc. Nhưng bên cạnh đó săn gái trẻ để thụ hưởng là k bao giờ dừng lại. Liệu cs này có ai rơi vào tình cảnh như tôi không, nếu mọi người là tôi mọi người sẽ làm gì ạ, sẽ giải quyết sao đây. Tôi khóc rất nhiều bởi tủi hổ vì bản thân bất lực trong việc Ck gái gú, và cũng chưa biết những ngày tiếp theo mình sẽ sống thế nào. Không bước chân đi được vì không tội gì để con khổ và mình cũng chẳng sướng gì nên chỉ có một tâm nguyện giá như đc sống ly thân. Ck cứ đi đâu thì đi còn mình sẽ sống lặng lẽ chăm cho các con nén người đừng đòi hỏi mình phải làm bổn phận một người vk thì tốt biết mấy mình sẽ đỡ đau hơn khi thể xác vẫn chung chạ minhf thấy sợ cảnh đấy. Mình phải làm sao đây mọi người ơi. Mình rất yêu Ck nên cứ nghĩ đến nước mắt lại rơi lại tự trách phận tự mỉa mai mình, hãy giúp mình thoát ra với mình tù tĩnh vô cùng. Lúc nào đầu óc cũng nặng chĩu bố mẹ già bệnh nan y mình là chỗ dựa duy nhất của họ vì anh chị mình sống trên bản nghèo không tiền chuax bệnh cho bố mẹ cứ mỗi lần ốm đau lại alo cho mình lo liệu, hoàn cảnh sống vậy mà gánh nặng nghĩa trên vai cũng lớn muốn sống vì bản thân cũng không thể là sao vậy. Khó quá mọi người ơi nước mắt tủi hownf cứ rơi vì mơ một hạnh phúc không được trọn vẹn, một tình yêu vỡ vụn trái tim đau nhói khi nghĩ về cuộc đời,


Gởi từ ứng dụng Webtretho của niemcodon