Mình đang có một số bức xúc mà không biết phải làm thế nào, mong các mẹ cao kiến giúp em với.
Số là em đi lấy chồng được 3 năm rồi, có bé trai gần 2 tuổi. Nhà chồng cách nhà em 200km, quá xa phải ko ah?
Cuộc sống ở nhà chồng thì cũng tạm gọi là được, cho dù cũng có lúc này, lúc khác, nhưng túm lại là em thấy mình vẫn còn HP hơn nhiều người.
Nhà chồng em thì có 4 chị em, chồng em thứ 3 và là con trai duy nhất, lúc em về làm dâu thì có 2 chị đã đi lấy chồng, còn cô em út cũng lấy chồng được gần 2 năm rồi.
Chị gái cả thì làm ăn trong Sài Gòn, nghe đâu là buôn bán gì đó, nhưng từ đầu tháng 2/2014 thì về quê, và quyết định về quê buôn bán,ko vào đó nữa và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Trước kia khi em mới về, có nghe nói chị ấy nợ bố mẹ chồng em bao nhiêu tiền đó, nhưng rồi chồng em về bảo cho chị luôn, ko tính nữa. Sau khi chồng em lấy vợ, thì kinh tế trong gia đình là vợ chồng em lo, rồi sau đó nhà chị ấy trong SG làm móng nhà gì đó, hỏi vay, thì chồng em cho vay 10 triệu. Cách đây hơn 1 năm về trước, mẹ chồng em ko may bị ngã thang, bị lún đốt xương sống, phải mổ. Sau đó bà phải nằm một chỗ suốt 5 tháng trời, quãng thời gian đó thật là khó khăn với em. Vì vừa phải đi làm, về nhà con nhỏ, mẹ chồng, bố chồng em còn sống nhưng chỉ đi lại đơn giản trong nhà, vì ông bị tai biến mạch máu não, chỉ có thể cử động đơn giản, và tự lo vệ sinh cho cá nhân là tốt lắm rồi. Tiền phẫu thuật và tiền viện phí của bà hết hơn 110 triệu, vợ chồng em phải chạy vạy, lo toan, chẳng giám kêu ca hay phàn nàn gì. Em nghĩ mình là phận dâu trưởng, các chị là phận gái, nếu có hỗ trợ mình thì tốt, ko thì cũng ko giám đòi hỏi, kêu than gì. Mà đúng là các chị, các em chả ai đỡ vợ chồng em chút nào.
Chị gái cả về chăm mẹ được nửa tháng, lúc đi để lại trong két 3 triệu, chồng em gọi điện vào hỏi chị "sao ko mang tiền vào lo cho các cháu?" thì chị bảo "trả đỡ cậu 3 triệu, còn chị nợ lại 7triệu", thế là chồng em bảo thôi cho chị luôn, ko tính toán nữa.
Tháng 2/2014 này chị ấy về quê, quyết tâm làm ăn ở nhà. Định mở cửa hàng quần áo, nhưng lại ko có vốn, chồng em lại cho vay.
kể lể hơi dài dòng nhưng như vậy các mẹ cũng thấy là vợ chồng em ko hẹp hòi gì, và em cũng chẳng có ý kiến hay thái độ gì, vì nghĩ chị em đi đâu mà thiệt.
Vậy mà, hôm qua em nghe mẹ chồng em nói, số là Bố mẹ chồng em có một mảnh đất ở gần trường cấp 3, bây giờ cũng khoảng 330 - 350 triệu gì đó. Hôm trước bà có gọi vợ chồng em vào nói: nếu có bán thì mẹ chia làm 3 phần, 2 phần cho vợ chồng máy, con 1 phần chia đều cho 3 con gái. Em và chồng em ko ý kiến gì, bảo mẹ em thế nào cũng được.
Thế mà hôm qua, nghe mẹ em nói, cô ruột nhà chồng em nói:" Chị gái cả nhà em bảo là thằng con trai ở đất của ông bà rồi, còn mảnh đất đó chia cho 3 cô con gái". Ôi trời...thế mà hôm trước em và chồng em còn bảo nhau là chị ấy về chưa có chỗ ở thì bảo cứ lấy đất mà xây nhà, bao giờ trả tiền cũng được. Em nghĩ em đi làm dâu xa, anh em như thể chân tay, ko đi đâu mà thiệt, nhưng hình như chị ấy ko nghĩ thế.
Em biết mẹ chồng em bây giờ cũng khó nghĩ lắm, em cũng thấy buồn chị ấy. Nhưng ko biết phải làm sao ??