Cũng lâu rồi em ko viết bài tâm sự


Dạo trước em muốn ly dị vì 2 vc ko hợp chuyện chăn gối, chồng vô tâm


Giờ e có bé rồi, hạnh phúc có, tủi thân có, trống trải có


Em nghĩ rồi, có thể do em sống nội tâm, ko có sở thích, cá tính đặc biệt nên chồng em nhàm chán


Hoặc do e yếu, hay ốm vặt nên chồng mau nản


Nhưng dù có do e, nguyên nhân sâu xa là em, thì em vẫn ko muốn thông cảm cho chồng em nữa


Bầu bí, mệt mỏi em em càng yếu. Nhưng a chẳng chăm sóc dc chu dáo


Bình thường muốn ăn j ngon thi em tự đi mà làm mà ăn


Bản tính chồng e ko xấu, là quá vô tâm cộng lười nhác


Ko làm về muộn thì lại thể thao


Tiền nong đã ít rồi lại muốn buôn bán


Giờ đi làm lương nuôi chồng con, nuôi thêm cái cửa hàng, tiêu pha càng hạn chế


Em nói thế ko phải phủ nhận lương chồng em, có đấy, nhưng báo chi cho hàng hoa, việc này việc nọ cũng toàn âm lương


Nhưng nhiều lúc chồng em luôn có những khoản chi ko rõ tiên ở đâu


Đến hnay, e có bằng chứng


Đọc tn của bank gửi, em biết chồng rút 3tr, thấy mua cái dt 700k luu sim phu


Em hnay rất mệt mỏi, liên lạc với chồng về sớm để đỡ việc cơm nước mà ko dc


Ve phat hien xã di the thao ma tâm trạng đơ, chả nghĩ đc gi, chẳng giận, thì thôi, chồng về cười tươi kêu anh tranh thủ, lâu ko chơi


Mệt quá, em cũng nằm nghỉ, xã em nấu ăn


Mệt nên em đi chợ mua rguqcs ăn cung đơn giản


Tối ngủ rỉnh gjac them nc chanh, em háo nước wa


Chồng kêu dở hơi ah? Nửa đêm 1,2h sáng đòi nước chanh, uống nx loc nhé


Em ko uống, nằm im rồi hỏi lại a có pha nước cho em ko


Ko em pha, xã kêu đi pha đi


Vậy đó, em dở hơi xuống pha nước, nhín đồng hồ mới 12 h kém


Uống cốc nc ma nghẹn lòng, nc chanh chay vào, nc mắt lại chảy ta


Xong em xem ví, còn 1,8tr, vậy là trong ngày đã tiêu 1,2tr


Em thì mấy hôm trước tiết kiệm ko dám xét nghiem vi het tien


Đang lo tính xoay xở ma lại thêm tin này, khổ thân mẹ con em


Tiết kiệm ko dám mua sắm, mặc tạm cái quần lỏng cạp mà chưa mua quần bầu


Em thấy ức và tủi quá, em còn ko dám than thở tiền nong vì dạo này xã hay về muộn


Đã thế, hôm trước còn kêu hết tiền, lấy thêm của vợ tiêu


Ôi, em đang tự nhủ bane rhaan cố gắng khỏe mạnh vì con, vì chồng, ko anh ý làm muộn, cũng chaqngr bit nấu nướng gì


Phụ thuộc mãi xaz cũng chán


Thậm chí em vẫn còn mơ chồng yêu ng khác, ko cần em nữA


Mới sáng nay em kể, tối về em đc chồng chia sẻ tận tâm thế đấy


Thiết nghĩ, ko chồng, tiền e kiếm e lo cho con dc nhiều hơn


Em nấu ăn đỡ phải tủi thân bụng bầu mà chẳng đc chăm sóc


Em **** cần, xin lỗi các mẹ, nhưng em hận lắm


Ko biêt nên trách ai giờ, khổ cho con em, 3 tháng đến với em, 3 tháng con thân khóc cùng mẹ


Em đã cố kìm lòng, cứng rắn hơn ma ko được


Mẹ xin lỗi con nhé, nhưng gjo mẹ nghĩ, con ko cần người bố như vậy đâu