Tôi và chồng chung sống với nhau có 2 đứa con trai. Đứa lớn 30t đã lập gia đình, thằng con trai út thì đang học đại học năm thứ 4. Thật đau lòng khi ngồi đây tâm sự chuyện gia đình khi mình đang ở cái tuối làm bà nội, cái tuổi mà ai nghe cũng nghĩ tôi có 1 gia đình yên ấm, con cháu đề huề. Nhưng đâu ngờ.....


Từ khi lấy nhau đến tận bây giờ, tôi luôn tin tưởng ông ấy tuyệt đối, Ông ấy làm quản lý trong công ty, cứ 1 tuần thì ngủ lại đó để trực 2 đêm. Thời gian đầu đêm nào trực thì ông ấy còn về nhà ăn cơm với vợ con, nhưng sau vì lý do đường xa, nên ko về mà ngày nào trực thì ơ lại ăn cơm rồi ngủ luôn. Tôi cũng ko nghi ngờ, vì tôi luôn tin ông ấy, vốn dĩ xưa nay ông ấy luôn chính chắn, chuẩn mực. Nhưng tôi đã lầm, đến bây giờ tôi vỡ lỡ ra thì mới biết ông ấy có vợ bé đã 7 năm rồi. Nếu ko phải chính miệng ông ấy nói hớ ra thì có lẽ tôi vẫn còn tin tưởng, vẫn còn nghĩ gia đình mình đầm ấm hạnh phúc lắm chứ. Chuyện đã xảy ra 4 tháng.....


Hôm đó, đám giỗ ba chồng tôi, khi nhậu say nhè nhè thì ông ấy lấy dt ra ngoài nói chuyện rất lâu. Khi vào thì tôi hỏi gọi cho ai ông ấy bảo: "xỉn vô thấy nhớ bồ". Tôi cứ nghĩ ổng nói chơi, nhưng cũng đâm ra nghi ngờ vì có bao giờ ông ấy nói chơi như vậy. rồi 1 lần ông ấy nhắn tín nhầm qua máy tôi, nội dung: " Em về nhà chưa, 1 chút anh ghé". Tôi run hết cả tay chân, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dt lại hỏi thì ông ấy bảo nhắn nhầm cho cô nhân viên. Tôi bắt đầu âm thầm theo dõi, xin sdt của chị bếp chổ ông ấy làm, nhưng vẫn làm như ko có chuyện gì xảy ra cả.


Sáng ra ông ấy đi làm, hôm nay ông ấy ngủ lại cơ quan. Tôi vẫn vui vẻ, đến chiều tôi đi làm về thì gọi cho chị bếp chị ấy bảo ông ấy đã về lúc 4h30. Chị còn bảo ngày nào ông ấy trực thì chiều cũng về sớm, ăn cơm, tắm rửa rồi tối 8h mới đến cơ quan trực. Tôi nghe xong mà muốn ngất xỉu. Vậy ra bao nhiêu năm qua ông ấy luôn về ăn cơm? Tắm rửa? Vậy ông ấy ăn ở đâu? Tắm ở đâu cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi lần lượt bay qua bay lại trong đầu. Tôi quay cuồng, chân khuỵu xuống, nằm như cái xác không hồn. Nhưng vẫn trấn an tinh thần, chưa bắt quả tang thì chưa thể buộc tội. Tôi quyết định theo dõi ông ấy....