Các mẹ ạ em không phải là người thích than phiền nhưng cũng có lúc nghĩ chán nên cũng vào đây để tâm sự vài điều vì cứ cất mãi trong lòng thì không sao nhuốt nổi.


Nhà chồng em có 3 anh em trai dĩ nhiên là phải có 3 bà con dâu rồi, các chi kia đã làm dâu 10 năm nhưng chưa chi nào phải ở với bố mẹ chồng quá 1 năm. khổ cho cái thân em lại được cưới sau cùng, các ông bà đi hết thành ra mình về sau nên không đi được (nhà em hiện gìơ con mỗi MC).Trước khi bước chân về nhà này em đã bị các bà chị vợ anh trai chồng "rằn" mặt nên em cũng biết tính từng người , dâu cả nhà em thì phổi bò,lại lười chỉ chăm ăn, dâu 2 thì là người bụng nam mô bụng một bồ dao găm ....(Mod đã sửa) thâm lắm. Thi thoảng T7, CN vẫn về nhà " soi" , em biết là người thế nào lên chẳng bảo giờ nói gì thực hiện chính sách (câm,điếc, mù, việc gì hỏi thì nói không thì thôi). Vậy mà hôm trước về vẫn bị lên án nào là không quan tâm đến bố mẹ chồng, nào là tôi mua đồ tôi mời cô không ăn nên tôi không giám về thăm mẹ, nào là thế này thế khác. Em chẳng biết ai quan tâm đến bố mẹ chồng hơn ai nhưng các chị thử xem thế này thì ai quan tâm hơn nhé:


Bố chồng em ốm hơn 3/T năm trong viện rồi mất, trong 3 tháng đó lúc buổi chiều, lúc buổi sáng em phải nghỉ để vào săn sóc (tức nhiên đây là sự tự nguyện cũng là nghĩa vụ của con cái, em cũng rất thương bố chồng). Trong khi đó chị dâu 2 đang nghỉ hè mở lớp dậy thêm kiếm tiền em gọi điện bảo đưa bố đi kiểm tra (vì ông đi lại khó một mình em không đỡ được) thì bảo Tôi không vào, tôi vào với ông như thế là tốt lắm rồi mỗi người phải hy sinh một chút chứ em chán không tưởng, đã thế chiều tối đến ca của anh chồng thứ 2 vào thì lại gọi điện cho em (Cô trông giúp tôi với, tôi phải về trông con cho chị nấu cơm). Sao mà họ khéo chọn thế được cả vợ lẫn chồng. Thế là em ở đấy với cụ suốt từ 12h trưa đến 9h tối.Đấy quan tâm thế đấy. Nói ra không phải kể công đâu các chị ạ thuốc men cho bố em vợ chồng lo tất may có vợ chồng nhà ông anh cả còn đỡ đần và hỏi han một chút, nhưng vợ chồng nhà anh thứ 2 thì tuyệt nhiên không thậm chí hết gói giấy vs cũng gọi cho em mua mang vào.Mà kinh tế đứa nào cũng khá chứ có phải ngheo túng gì đâu. Em thì chẳng lề hà gì bởi vì đấy là trách nhiệm của con cái. Ông bà nuôi chồng mình cho ăn học tử tể đàng hoàng thì lúc già phải được nhờ cậy là đúng. Nhưng tức cái là mình làm hết lòng như vậy đã không được lời nói còn trách móc là không quan tâm. Chồng em cũng tức nói cho 1 trận im tất. Em được cái tốt nhịn tức gì chỉ than thở với chồng, ai nói gì đúng hay sai em đều vâng tất không bao giờ nói gì cả.Mà chồng em được cái là yêu vợ và cũng biết các chị dâu mình như thế nào. Nhưng em không hiểu nổi cũng cảnh làm dâu tại sao lại sống với nhau " chó" thế, em xin lỗi tất cả các mẹ nhé nhưng mà uất không chịu được. Em uất như vậy vì còn nhiều chuyện lắm nói ra dài lắm càng nói càng tức. Nhà em mà giỗ tết á thì buồn luôn: chỉ biết về ăn thôi: 11h ăn, thì dâu cả 10h30 về, dâu 2 thì 11h về thậm chí không về (bố chồng em mất rồi mới giám thế chứ con sống thì bố bảo - bố chồng em là nhà giáo nên nghiêm lắm). Ăn xong ôm con ngủ hết một mình em don 5 mâm cỗ. Làm được mấy lần cứ thế mãi à, em tức ăn xong cũng ôm con đi ngủ thế là các bà phải làm:Laughing: :Laughing: :Laughing: . Bà dâu cả thì không biết gì vì chỉ biết ăn thôi, còn bà dâu 2 thì biết và lại hay để bụng thi thoảng em tức cũng nói nhẹ mấy câu ( con giun xéo mãi cũng phải vùng lên chứ) cho về mà nghĩ càng nghĩ càng thấy tức. Tính em nóng và thẳng vậy mà bây giờ cũng phải sống thâm thúy cho giống chị cho có vẻ là giáo viên( nhiều lúc khó chịu không thể tả vì em không quen) - tức nhiên là chỉ lúc các mụ kéo về. Em thì chẳng biết ngày xưa chị tốt đến đâu nhưng cô em họ bố em bảo (không hiểu nổi một nhà giáo như vậy thì tư cách để đâu). Giáo viên dậy giỏi, điển hình tiên tiến của quận Thanh Xuân đấy các chị ạ. Em không hiểu được cùng làm dâu với nhau khác gì mà lại vậy. Suốt ngày xúc xiểm sau lưng với mẹ chồng. Làm mẹ chồng lo vì sợ con dâu lấy hết tiền của con trai bà làm vốn riêng, vì chồng em thu nhập cũng khá đâm ra thế. Sao không nghĩ tới lúc làm ăn khó khăn thì ai chung vai với con bà, ai giúp con bà để có ngày hôm nay. Mà em có phải là về nhà chồng tay trắng đâu. Hay tại 2 bà chị dâu chồng ghen ăn tức ở. Bà chị dâu cả thì đã bộc lộ ra ( vì phổi bò mà), còn mụ thứ 2 thì có vẻ kín đáo hơn. Nhiều lúc em cứ nghĩ đấy là chị ruột của chồng chứ không phải làm dâu như em. Nói một hồi mới bớt được một ít mai lại nói tiếp