Em sắp về nhà chồng mọi người ạ, mà em đang lăn tăn vụ của hồi môn không biết làm thế nào. Ba mẹ, Anh chị cô dì chú bác đều cho em số tiền và nữ trang kha khá. MC bữa cũng dẫn em đi lựa một dây, 1 đôi bông và nhẫn cưới. Bên nhà chồng cũng sắm sửa cho phòng riêng của tụi em khá tươm tất. Em thì còn rất trẻ chưa bao giờ nắm giữ nhiều tiền của trong tay như vậy, em nghĩ là tiền mặt em sẽ giữ để chi tiêu nhỏ lẻ vì em chưa đi làm lại đang mang thai, còn vàng thì sẽ nhờ mẹ đẻ của em giữ giùm. Mới đây ông xã nói với em, nếu tiền đám cưới như thế nào BMC mà cho thì sẽ nhờ MC giữ giùm, em thì hơi không muốn như vậy vì như vậy sẽ bất tiện cho việc chi tiêu của vc, sau ox cũng đồng ý với em để vc tự giữ. Nhưng hôm qua thì ox lại nói với em, đám cưới ba mẹ bỏ ra nhiều tiền rồi, MC nói với ox đám cưới xong tiền vàng gì bên họ hàng nhà ấy cho thì trả lại hết cho BMC. Em cũng không lăn tăn vụ ấy lắm vì tiền bạc cũng là bên nhà ấy cho nhau chẳng phải của mình, giờ trả lại cho BMC cũng đúng thôi. Nhưng vụ của hồi môn giữ nhiều trong tay quá, vc trẻ không biết chi tiêu em sợ phá tanh bành, em thực ra rất xót vì em chưa thể tự lực về tài chính được nên từ nay tới lúc đẻ chắc phải rút dần ra ăn. Em ngỏ ý nhờ mẹ đẻ giữ dùm vàng thì ox có vẻ không hài lòng. Giờ em chẳng biết làm thế nào nữa? Không biết nên nói thế nào để ox đồng ý nữa