Em chào cả nhà,


Em năm nay 26 tuổi và đang ở với bố mẹ. Hiện tại cs gia đình em đang căng thẳng quá và em đang không biết nên cư xử tiếp tục như thế nào nên mong các mẹ cho em lời khuyên.


Mọi việc bắt nguồn từ tính tự mãn và tự kiêu quá cao của bố và sự chịu đựng nhẫn nhịn mấy chục năm của mẹ. Papa em bản chất là giỏi nhưng bảo thủ và tự mãn. Mẹ em hiền và chịu nhịn. Càng ngày bố càng lấn tới, như là KING vậy. Một năm gần đây trở nên nóng tính, cáu kỉnh, và tệ nhất là luôn chỉ trích, phê bình và xúc xiểm người khác vô cớ, liên tục và cực kỳ khó chịu. Em đã nhiều lần to tiếng với bố mà không giải quyết được gì. Không ai khuyên được papa em cả.


Em hết chịu đựng được nữa rồi nhưng còn mẹ ở nhà nên sẽ ở với bố mẹ đến khi chống lầy -dự kiến cũng phải 2 năm nữa. Các mẹ sẽ cư xử thế nào bây jo ? Không khí gia đình em lúc nào cũng căng như dây đàn.