Cứ thể này mãi sao? tất cả đều hoàn hảo, thiếu mỗi "tình yêu"
chào các bạn, buồn thật buồn, biết nói thế nào nhỉ đầy những chất chứa trong lòng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu để giải tỏa tâm sự. và mong nhận được những chia sẽ của các bạn
mình cảm thấy rất chán nản nhưng chẳng có lý do gì để hét lên hay cáu gắt cãi nhau với chồng, Anh ấy rất ngoan, hiền lành, đi làm có thu nhập và đều đưa hết cho vợ, không chơi bời đàn đúm, rất quý con(có lẽ đây là điều mà nhiều người mong ước)tại tôi quá tham lam, hay bản năng con người chưa muốn dừng lại ở đó. nhưng ngoài thời gian đi làm, chơi với con, còn lại là ngồi chơi game chấm hết, mai lại đi làm về lại chơi với con, rồi chơi game chấm hết. cuối tháng đưa tiền cho vợ vậy thôi. còn giữa hai vợ chồng, không giận giữ, không tâm sự, không sẻ chia, không quan hệ hoặc 1 tháng, vài tháng 1 lần(dù mới 30T), nói thế nào nhỉ giống như hai người bạn thân vậy!...hịc cũng chẳng ghen tuông, hay quan tâm đến cảm xúc của vợ vui hay buồn, cuộc sống cứ thế cũng vai năm rồi, thế thôi đối với anh vậy là ổn. còn với tôi... nó là sự bế tắc, là dấu ? chưa có câu trả lời, là nỗi buồn, là sự cô đơn! có tất cả chỉ thiếu mỗi một thứ người ta gọi là"tình yêu" nó đã nguội và mặc dù chúng tôi kết hôn với nhau là vì một cái, mà họ nói "tình yêu". nhiều lúc ức chế muốn làm cho ra chuyện, muốn bỏ đi muốn cãi nhau! nhưng chỉ vì mỗi chuyện đó(chuyện không thấy mình là người quan trọng) thôi sao, hịc chẳng nhà nào giống nhà tôi. tôi chẳng biết làm thế nào. mới hai máy tuổi mà đã sống thế này! còn mấy chục năm nữa tôi biết tính sao? cho tôi một lời khuyên nhé các bạn!