Countdown for couples - Chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của hôn nhân.
Nhân tiện ở nhà đọc cuốn sách chị chồng mua tặng vợ chồng mình. Mình thấy hay muốn dịch sơ qua cho các bạn đang ở ngưỡng cửa hôn nhân hoặc mới kết hôn, hoặc kết hôn rồi có trục trặc cũng có thể đọc để rút kinh nghiệm.
Mình đọc được tiếng Anh nhưng dịch ko hay, mẹ nào thấy mình dịch chỏi chỗ nào thì góp ý nhé.
Tác giả là 1 cặp vợ chồng tên Dale và Susan. 2 người này đạo chúa nên cách viết có thiên về tôn giáo. 2 người đã 1 lần gãy gánh, và là người "đi bước nữa" của người kia. Họ có 4 người con và nhiều cháu.
1 điểm mình xúc động là họ yêu nhau thật lòng và bên cạnh nhau trong lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Đầu tiên, khi 2 người còn đang yêu. chưa cưới nhau. Susan đi bệnh viện và biết mình bị ung thư. Bà sợ mất Dale nhưng vẫn nói cho Dale biết. Dale vẫn quyết định lấy bà làm vợ và chăm sóc bà tận tình qua thời gian hóa trị và xạ trị. Bà rất cảm động và yêu ông nhiều hơn. Sau đó vài năm, Dale lại phát hiện mình bị ung thư. Lúc này bà Susan lại là người chăm sóc ông tận tụy. Tình cảm của ông bà qua những khó khăn lại càng được vun vén bồi đắp thêm.
Các bạn có thể tham khảo thêm qua website của họ. Muốn đọc sách thì phải mua. Mình có sách rồi mình sẽ lượt dịch từng chương cho các bạn nhé.