Có bố mẹ nào đang làm công việc là nhân viên kinh doanh hoặc có vợ/chồng làm nhân viên kinh doanh giải thích giúp em với.
Chồng em là nhân viên kinh doanh của một salon ô tô. Chồng em đi làm 7/tuần (không có ngày nghỉ). Ngày nào cũng từ 7h30 sáng tới 9,10 giờ tối nhiều khi còn đến nửa đêm chẳng cần cơm nhà. Em thắc mắc thì chồng em bảo công việc kinh doanh nó phải thế, đi nhiều mới có tiền. Nhưng gần một năm làm công việc này tháng nào cũng chỉ đưa em đúng lương cứng là 2,5tr. Em thắc mắc về doanh số thì bảo cô tưởng kiếm tiền dễ lắm à. Đi nhiều nhưng làm gì có xu nào???
Thú thực là em bực lắm. Con (14 tháng) ốm cũng không thèm quan tâm, cũng anh phải đi. Có nói thì bảo kiếm osin đi chứ anh còn phải đi làm. Không đi làm thì lấy tiền đâu mà tiêu (nhưng chẳng thấy đồng nào). Em thì em chỉ cần có chồng ở nhà những ngày cuối tuần chứ em nói thật tiền nhiều mà thế này em cũng chẳng thích (mà ở đây còn chẳng có tiền). Giờ suốt ngày hai mẹ con nằm ôm nhau. Em muốn đi đâu, làm gì cũng khó (đến nhà sếp lễ tết, ngày CN phải đến trường chẳng hạn), nói chồng về trông con hộ thì lại điệp khúc: làm sao mà về được, phải đi gặp khách hàng (mặc dù em đã hẹn trước).
Vậy công việc kinh doanh là vậy hả các bố các mẹ ơi. Nếu vậy thì ngày xưa em lấy bộ đội còn hơn. Chỉ vì em nghĩ bộ đội đi đóng quân xa hai mẹ con ở nhà bơ vơ. Nhưng giờ thế này cũng chẳng khác gì em lấy chồng bộ đội.:)