vì gia đình nhà chồng xúc phạm và ép mình phải nghỉ học và nghỉ làm để ở nhà phụ chồng, nên mình đã xách đồ bỏ nhà ra đi vì thấy quá vô lý, mình cưới chồng được 3 tháng thì bỏ nhà ra đi, đến nay đã được một tháng rồi, sau gần một tháng kể từ ngày ra đi chồng mình không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, mình chủ động nhắn lại trước để làm hòa, chồng mình lúc này củng nói mình về nhà đi, nhưng mình biết bây giờ có về nhà chồng thì cũng rất khó sống, do bố mẹ chồng hay để ý và còn muốn ép mình nghỉ học nghỉ làm, nên mình có nói với chồng là nếu ở riêng và mình vẫn đi học và đi làm thì e sẽ về xin lỗi bố mẹ và xin ra ở riêng luôn, nhưng chồng mình nhất định không chịu ở riêng và cũng muốn mình phải nghỉ học và nghỉ làm, mình đã giải thích rất nhiều lần về lý do là không hợp với bố mẹ chồng và vì công việc là niềm vui của em nên e không thể nghỉ làm được, và mình đang bị bệnh cần được chữa bệnh, vì thế vợ chồng cần phải ở riêng để giữ cái hòa khí và tình cảm bố mẹ, chứ sống gần nhau sẽ xảy ra va chạm và xích mích, nhưng chồng đều nói a không thể làm đứa con bất hiếu, vì a là con út nên phải ở với bố mẹ, ròi e phải nghị học và nghỉ làm a sẽ nuôi, a không thể làm theo ý e được, còn nếu không thì tùy e, chứ a không thể đi ra ngoài sống với e kiểu vậy được. bây giờ mình đang sống một mình bên ngoài còn chồng mình thì không chịu ra ở với mình, mà vẫn ở với bố mẹ, mình đã giải thích rất nhiều rằng tại sao phải như vậy nhưng chồng mình cứ nhất quyết phải ở với bố mẹ va mình phải nghỉ làm nghỉ học ở nhà. thật sự mình muốn có công việc và muốn đi học lên để sau này làm lương cao hơn , chứ ở nhà mình cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nhưng chồng mình không hiểu , cứ nói e kiếm tiền làm gì, rồi a không thể bỏ bố mẹ như vậy được, a không thể nào ra ngoài sống với em như vậy được. bây giờ mình biết, nếu mình trở về nhà thì mình sẽ bị lệ thuộc mị người, bố mẹ chồng và chồng mình sẽ sap xếp cuộc sống của mình theo ý họ, và sẽ không cho mình đi học lên nữa. nên mình nhất quyết phải ở riêng và được đi làm, đi học thì mình sẽ về xin lỗi rồi ra ở riêng, chứ không bao giờ mình muốn về trong tình trang bị áp đặt như thế này. vì bây giờ mình mất niềm tin ở chồng rồi, vì ngày trước cưới chồng mình hứa là vẫn để cho mình đi học và đi làm, công việc của ai người đó làm, a sẽ không ép em điều gì,miễn sao e cảm thấy thoải mái,và rắng ở một thời gian thì sẽ ra ở riêng vậy mà mới cưới xong mọi thứ hoàn toàn khác, a nói a không thể ở riêng vì anh là con út, vì kinh tế phụ thuộc vào a, vì công việc của anh giờ đang làm ở nhà bố mẹ cũng phụ thuộc a, rồi nói mình phải nghỉ học và nghỉ làm để phụ anh. mà thực us75 mình muốn được đi làm và đi học, các bạn ơi cho mình ý kiến mình có nên nghe theo lời chồng hay làm những việc mà mình muốn.