Mọi người nếu đã đọc bài viết đầu tiên của e thì sẽ hiểu tại sao e lại có những bức ảnh như thế này. Và sẽ hiểu tại sao một người đàn ông lại có thể cư xử như một người vô văn hoá đến như vậy nữa. Và cũng không thể hiểu được tại sao mình ngu si yêu tha thiết một người như vậy nữa. Giờ đây thật sự là e hết cách rồi. E nộp đơn ra toà án, chỉ vì thiếu 1 cái giấy xác nhận nơi công tác của chồng( hai vc e hộ khẩu một nơi nhưng làm một nơi, nên toà án sẽ xử nơi công tác của bên bị đơn, e nộp đơn phương không phải thuận tình), mà từ chối không nhận đơn, nhờ luật sư thì phí từ 20-35 triệu. E và gia đình không thể có một khoản tiền mà so với gia đình e không phải là nhỏ. Cứ tình trạng như vậy, mỗi lần ông ấy vui thì không sao nhưng không vui vì gây sự với e là y như rằng điều như thế này lại tiếp diễn. Một người có sức chịu đựng tới như thế nào cũng không thể trải qua sự giày vò như vậy một thời gian dài được, mà tình trạng đó, từ lúc kết hôn đến li thân cũng đã được gần 5 năm rồi. Mọi người ơi em mệt mỏi lắm. Đôi lúc muốn buông xuôi lắm rồi



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Benanhchangcobinhyen