Kể từ ngày sinh bé ra, tôi luôn trong trạng thái lo sợ con mình sẽ đau ốm hay gầy gò, suy dinh dưỡng.
Chính vì ám ảnh của cô em út tôi ngày xưa, vì kinh tế khó khăn mà khi em ấy bị bệnh, gia đình tôi không chạy chữa kịp thời được cho em, để rồi em phải ra đi mãi mãi.
Giờ có con rồi, tôi đâm ra lo lắng đến phát zồ hay sao ý. Cho ăn đủ thứ, ai bảo bổ dưỡng gì cũng mua, tôi chi mạnh vào các khoản ăn uống, bảo vệ sức khỏe cho con. Lúc đầu con bé ăn uống cũng được lắm, nhưng sau một thời gian nó ăn ít hơn và tiêu hóa cũng kém nữa. Tôi nghĩ là nó chán ăn mấy món này rồi, tôi lại đổi món khác, dùng sản phẩm khác. Nhưng cũng được vài tuần thì đâu lại vào đó. Mà mấy hôm nay tình trạng có vẻ trầm trọng hơn, tôi cho bé đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi về chế độ ăn của con trẻ, rồi xét nghiệm đủ các kiểu, kết luận con bé bị loạn khuẩn.
Tôi vẫn không hiểu lắm, con tôi ăn uống vệ sinh thế thì loạn sao được nhỉ, nhưng bác sĩ nói thì phải đúng.
Vậy nên tôi lên đây hỏi anh chị có gặp trường hợp như vậy không? hãy cho tôi lời khuyên. Tôi đã sai ở đoạn nào trong việc chăm con ạ?