Mẹ ơi, lẽ ra ở tuổi 70 của Mẹ, Mẹ phải sống vui vẻ bên con cháu, đằng này Mẹ lại phải lo lắng cho con và các con của con, lo cho anh con, những đứa con của Mẹ không hạnh phúc trong hôn nhân của mình.
Con không hiểu sao mỗi lần có chuyện gì buồn bực, đau khổ con đều nghĩ đến Mẹ , con muốn được sà vào lòng Mẹ muốn tâm sự với Mẹ ngay, Mẹ là lá chắn cho con.
TG bạn thân của con gặp con chiều nay đã nói hết với con: Mày khờ lắm LĐ ah, tại sao mày lại tâm sự chuyện bị Mẹ chồng làm khó dễ với Mẹ làm gì, Mẹ đau lòng lắm đó, Mẹ nói với tao mà nước mắt chảy ròng ròng.Vậy mà trước mặt con lúc nào Mẹ cũng tỏ ra cứng rắn, Mẹ luôn đem Thuật xử thế của người xưa ra để khuyên con cái, phải biết cách đối nhân xử thế cho phải phép, Mẹ không bao giờ đổ dầu thêm vào lửa để làm cho con căm giận thêm.
Con đau quặn lòng khi biết được Mẹ đau khổ, Mẹ khổ hơn cả con.Con có lỗi với Mẹ, con xin lỗi Mẹ:Crying: