Em vừa thấy cái này trên fb. Thực sự là ko thể tưởng tượng được tại sao lại có cái loại con như thế này :6:.
Con này đúng là cái con ko có não, con điên chứ ko phải con người (mod và các mẹ thông cảm cho em bức xúc quá ạ)
Nó chửi mẹ như nó là chó thì cũng tự nhận nó do chó đẻ ra --> nó cũng là chó luôn chứ ko phải người. Mà ví nó với con chó thì có vẻ như đang sỉ nhục loài chó vì con chó nó còn trung thành chứ ko quay ra cắn lại mẹ nó. Nhìn cái mặt có đến nỗi nào đâu.
Em nghĩ là trong cuộc sống ko ít đứa ngu và mất dạy thế này đâu :100:.
Chị họ em mặt mũi trắng trẻo, xinh xắn. Nhà giữa thủ đô. Bác em chiều như chiều bà tướng. Chẳng phải làm cái gì ngoài đi học. Thế mà động nói cái là bà quay ra bà cãi. Hai mẹ con cãi nhau ầm nhà lên. Bà chị em bỏ ra đường, vừa đi vừa chửi mẹ như đúng rồi. Cũng gọi con này con kia. Đến ngày hôm sau bác em lại bình thường như ko có gì xảy ra. Lại cho tiền đi mua quần áo --> có lẽ đây là việc bình thường như cân đường hộp sữa ở nhà bác.
Thực sự là em bó tay luôn ạ. Con đã hư mà mẹ còn dung túng [-(. Cứ thế này thì bảo sao mà ko có những đứa như Luyện. Xã hội bảo sao mà ko đảo lộn cơ chứ.