bởi vì bây giờ con chẳng dám hé răng nói với mẹ nữa và có nói mẹ cũng xả bồn cầu nên con lên diễn đàn này viết thư cho mẹ mặc dù mẹ chả bao giờ đọc đc nhưng con thấy hả hê thoải mái hơn rất nhiều đó. Ôi có tin nổi không lấy chồng và sinh con chẳng phải nai lưng giành giật đồng tiền mà cái thân gái 1 con cao mét 7 từ 55 kg còn 42 kg :)) con biết là nhà mình không thiếu ăn để con chết đói chết khát thành ra nông nỗi này nhưng con nghĩ quá nhiều mẹ ạ.


Đến bao giờ mẹ thôi ngay cái suy nghĩ con muốn đẹp như ngừoi mẫu hả mẹ? Hôm qua mẹ lại còn bảo con mày tưởng mày xinh đẹp mày là hoàng hậu à hoàng hậu trong cái đầu mày ấy :)) mẹ bảo con k cho con bú vì muốn ngực đẹp à :)) thôi thế là mẹ chẳng hiểu gì rồi, cái ngực của con chỉ bằng 1 phần 10 của mẹ thôi à mà không 1/20 ý chứ thì k cho con bú để đc cái gì? Mà có thật là con như mự nói mẹ đi tuyên truyền nhồi đầu nhét óc mọi người không? Cái xã hội này làm gì có chuyện mẹ k cho con bú :)) Tại sao từ đag rất nhiều sữa cuối cùng chỉ sau 1 tháng cữ chẳg còn giọt nào? Tại sao lúc mới đẻ bác sĩ cấm k cho cháu bú bình nhưng lúc k có bà ngoại lúc con đang mê man mẹ vẫn làm, trc khi con sinh mẹ nói gì :)) mẹ bảo thời bh trẻ con uống sữa ngoài là ổn hết k lo bị bé đâu ở tây nó toàn cho con nó uống sữa ngoài đủ chất, mà uống xong nó chỉ có ngủ thôi :)) chồng con là con trai mẹ, anh ấy đã làm gì mẹ biết rồi đấy, chồng mẹ như thế mẹ còn chẳng nuốt nổi cơm nữa là con :))


Vâng con ngu nên bh có cớ để mẹ đay nghiến :)) vâng con không cơm ngon canh ngọt đc cho chồng, thế con bê lên tận mồm k ăn chẳng nhẽ con phải dỗ như dỗ con nhỏ ư? vâg mẹ hứa hẹn mẹ bảo cho con đi học nấu ăn học các kiểu thế bây giờ đâu hết rồi hả mẹ, mà con thấy lạ tại sao mẹ k dạy con, mẹ chồng mẹ cũng nói phải bảo phải dậy thế sao mẹ chả làm mẹ cứ bảo để đấy đi :)) vâng đáng nhẽ những lúc đó con phải xông lên giằng giật tranh nấu cơm với mẹ để bh mẹ hết nói :))


Mẹ biết rõ ràng chồng con tự mở lối đi riêng thế tại sao mẹ lại nhồi đầu nhét óc những người đến thăm con rằng chồng con đc gái theo và con phải tự hào vì điều đó :)) nhịn 1 để lấy 10, 9 10 là những cái gì con không hiểu luôn, gia sản thì 3 mẹ con đang xem tivi mẹ tuyên bố trc mặt 2 vợ chồng con D đỗ đh tao cho cái oto và 1 cái sh còn nó đi lấy chồng tao cho 2 cái nhà :)) mẹ đếm xem hiện tại mẹ có mấy cái nhà, con nghĩ mẹ nói nhưng mẹ k làm thế đâu nhưng mẹ muốn con hiểu con sẽ k moi đc gì, thưa mẹ ngàn lần con k cần nhà con k thiếu đất nhưng nhà con chỉ đi xe số đời cỏ cà tàng thôi, mà con đâu vòi vĩnh cái xe mẹ bảo mẹ mua cho con chứ, mua về rồi cái D nó nói đấy là xe nó đấy nó hỏi anh trai nó sao anh đi xe của e bm mua cho em cơ mà đấy. Tại sao mẹ phải thông báo với ông bà họ hàng con là bố mẹ chồng mua cho cái xe 90 triều bạc :)) mà ý tưởng mua xe cho con dâu đâu phải của mẹ, mẹ đã phản đối cơ mà nhỉ :))


Và bây giờ mỗi lần con làm mẹ ức chế là con đi bộ đi xe ôm hoặc bạn đèo đi học hoặc alo em đến đón con em về đi :)) trước khi đi trả lại cái kiềng vàng :)) và đi thì đi một mình :))


Mẹ bảo con không có quyền dằn vặt con mẹ nhưng anh ấy có quyền dằn vặt con sao? Mẹ là người rõ nhất con đã thức bao nhiêu đêm chờ đến sáng để mở cửa cho chồng để pha những cốc nước chanh giải rượu :)) mẹ là người nghe rõ nhất những câu con trai mẹ nói về con mà là người nhìn thấy rõ nhất con trai mẹ làm gì con :)) Vâng mẹ bảo con trai mẹ mù quáng và dại dột k cho mẹ tìm hiểu, ôi mẹ quên mẹ là người dung túng à mẹ quên mẹ muốn con làm công cụ giữ chân con trai ở nhà à, 3 năm quen biết như thế mà phải đến khi con trai nài nỉ mẹ mới thèm gặp mẹ con để nói chuyện bây giờ mẹ bảo chúng con k cho mẹ tìm hiểu :)) phải rồi mẹ chả bảo con tao là phải trung thành với tao mà nhỉ :)) mẹ đi theo anh ấy đến khi vào đại học để đến giờ anh ý không biết phải để quần áo như thế nào khi về nhà, không biết cả chuyện ngoáy tai xong thi phải đem vứt đi, đến khi anh ngủ với con mẹ vẫn vào phòng ngắm vuốt con trai mình xót xa khi anh ngủ lăn từ đệm xuống nền xốp :)) rồi cùng con trai bình luận em này chân dài dáng đẹp nhưng mặt xấu, em này mặt đẹp dáng xấu, vâng con biết là mẹ "chân dài mông cong vút, đầu ti bé tý hồng hào đỏ chót" rồi :)) con chẳng nghĩ mình là hoa hậu như mẹ bảo mẹ là gái sexy nhất chẳng gái nào sexy bằng đâu!


Mẹ bảo mẹ có thể nhịn con mẹ nhưng không thể nhịn con, vâng con hoàn toàn đồng ý và con chẳng mơ đến 1 ngày mẹ lắng nghe con nhưng mẹ không có quyền lôi bố mẹ con ra chửi, và nếu mẹ bảo mẹ nhịn được con trai mẹ chẳng bao giờ cãi tay đôi với mẹ, mẹ đổ lỗi do con làm anh ấy cãi láo thế mẹ quên nửa đêm rồi con vẫn bắt anh xuống xin lỗi mẹ thì mẹ lại đem tài sản ra à mẹ bảo mẹ đi hiến :)) mẹ bảo trả xe cho mẹ :))


Mẹ bảo con chia rẽ anh em mẹ con nhà mẹ phá nhà mẹ, thế mẹ đang làm gì vậy? Anh ấy đã đập cả đầu vào tường nhưng mẹ k buông tha, con đang ốm máu me chảy đầy ra mặt mẹ vẫn đuổi đi :)) mẹ nhắn tin bảo anh ấy về đem con anh ấy đi mẹ k trông đc, đem đi viện đi mẹ k trông đc, mẹ gd nài nỉ ôsin quay về vì "cô khổ quá rồi không ai trông Gấu cả" ,mẹ đang to tiếng với cn trai mẹ vì mấy cái xe mấy cái đồng tiền anh ấy đưa cho mẹ thì mẹ đá con vào và mẹ nhìn thấy nghe thấy rồi chứ gì, mẹ chứng kiến chúng con cấu xé nhau thế nào rồi chứ gì? Đã bao giờ chuyện nhà mẹ hay chuyện mẹ với các con mẹ mà con xen vào chưa con đứng ngoài thêm bớt, đỡ lời mím lời như mẹ chưa. Lúc thì mẹ bảo là nhà mẹ vâng con chịu, lúc mẹ bảo là con dao 2 lưỡi k can thiệp thì sợ con dâu trách nhưng con đã thẳng với mẹ con k cần con k muốn phiến thế sao mẹ vẫn làm? Lúc thì mẹ bảo mày thế nào do chồng mày chồng mày thế nào do mày tao k liên quan đừng có đụng đến tao đừng phiền tao, thế nhưng sao mẹ vẫn nhảy vào! Mẹ muốn con chết biến thì mẹ cứ nói ra, mẹ thương con mẹ muốn vun vén cho con mà mẹ cư xử kì lạ quá, con cảm thấy mẹ đang quay con như thổi chong chóng. Mẹ bảo con thấy vui vẻ sung sướng khi mẹ con mẹ cãi nhau, thế mẹ quên bắt nguồn do ai à, mẹ nhịn mà mẹ như thế sao? Mẹ không hiểu con trai mẹ như thế nào à mẹ quên cái hôm mẹ dùng cái từ tao chỉ nói cho 2 đứa con của tao khiến con phải nhắn tin kể khổ cho bạn mẹ phân biệt thì anh ấy nhảy dựng lên ntn à?


Vâng, con k quên mẹ bỏ 10tr bạc ra lo chuyện nghỉ học tạm thơi cho con sinh nở nhưng sinh xong thì mẹ làm gì mẹ quên à, ngày hôm đó mẹ công to vc lớn gì hay là mẹ đi tụ tập bạn bè, mẹ nói con trai mẹ k đc nghỉ làm ở nhà trông con, ngày hôm đó con phải đi thi đấy mẹ ạ. Lần khác, con đang thi con báo về muộn con nhờ mẹ 1 lát nữa nhưng mẹ yêu cầu con về ngay k ai trông em bé :)) lần khác con trai mẹ ốm mẹ bắt con về đưa đi truyền nước mẹ nói như kiểu là con làm anh ý bị viêm họng ấy, lần khác mẹ chồng mẹ ở trong bệnh viện con đang học mẹ bắt con về, trong khi mẹ thì công to vc lớn cái gì? Chồng mẹ mà nghỉ ở nhà thì mẹ cũng sẵn sàng ở nhà đi chơi với chồng luôn ấy, con k so đo nhưng trắng phớ ra mẹ đổ lỗi con mẹ ốm là do con, mẹ muốn tránh mặt mẹ chồng mẹ mẹ đổ cho con!


Mẹ bảo con lăng loàn, con k thể hiểu nổi, chẳng nhẽ vì con k nấu cơm hợp khẩu vị gd mẹ, con nhờ bạn cùng lớp đưa về mà mẹ bảo con lăng loàn :)) vợ chồng trẻ cãi nhau đánh ghen nhau thì mẹ làm gì, mẹ đóng cửa nhẹ nhàng bảo con hãy thừa nhận chuỵen cặp bồ trc khi quá muộn :)) trời ơi, chồng con cũng ok chuyện bạn đưa về thì mẹ lại bảo gd mẹ bản thân mẹ k chấp nhận, thế con đi xe ôm có khác gì không chứ :)) mẹ đòi 3 mặt 1 lời mẹ đòi xem cmt, con chiều mẹ tuốt thì về mẹ bảo con trai, chồng mẹ con mang xã hội đen đánh mẹ đập cửa hàng của mẹ, tệ hơn là mẹ bảo với con trai mẹ là mẹ chẳng hẹn hò gì để khi ấy chồng con định vác dao thuê cave chém chết con đấy :)) bố chồng thì hỏi thông gia mày đưa con mày đến nhà tao phá nhà tao à :)) đó! con phá gd mẹ trong khi mẹ thương con vô vàn đó :)) bạn con đến nhà mẹ bảo con mang cave đến đánh mẹ cứop của :))


Mẹ bảo con là con k có giấy chứng sinh thì con k phải mẹ nó :)) mẹ bảo con đi thì đi 1 mình, xong mẹ lại bảo con đừng động đến gia đình 4 người của mẹ :)) con đi rồi thì mẹ bảo con bỏ con :)) con về thì đuổi thì kêu phá thì kêu ăn bám :)) thông gia đến càu xin cho cháu và mẹ cháu về ngoại 1 tg thì k cho thì bảo mày thương nó mày bỏ nó ra :)) tháng cữ lấy lí do lạnh rồi xa rồi v.v k cho về rồi kêu muốn thì bảo bà ngoại đến nhà ngủ :)) bà ngoại nhờ chăm hộ nhờ ngủ cùng thì bảo chị còn chồng chị :)) mẹ bảo vợ chửa thì thanh niên đẹp trai nhiều tiền nhiều gái bu thì 10 thằng như 1 :)) đẻ đc tháng rưỡi mẹ lôi ra cả cái chậu to uỳnh rửa đít cho cháu rồi bảo con dâu đem đổ nên bây giờ đau lưng con chỉ biết kêu do mày ngu thôi :)) 3 thág sau thông gia lại xin về lại bảo tháng đầu k đưa về thì chẳg bh đc đưa về :)) bảo thông gia bênh con đến mà dậy con trong khi mình thì nói con tao tao phải bênh còn bố mẹ mày dung túng cho mày, chắc bố mẹ con cạo đầu bôi vôi con thì mẹ mới vừa lòng :))


Ờ con lầm lỡ 1 phút ăn quên rủ em thì mẹ bảo con chị dâu em chồng, xúi giục :)) thế mẹ đã làm gì, mẹ chẳng phải dậy em ý là để đấy cho nó làm à :)) em chồng nói trống không anh trai mắng thì mẹ nhảy vào mày k dậy vợ :)) con đau bụng con ốm thì mẹ bảo con do quan hệ mạnh, bảo con gầy khô không khốc nó cởi quần áo con ra nó cũng chán :)) sáng sớm mẹ vào phòng hỏi cháu sau lấy vợ chân dài hay chân ngắn thôi chân ngắn mà ngoan là ok nhỉ :)) mẹ chửi con nhưng mẹ đã quên hết những vc mẹ làm rồi!


Ôi kể ra mới biết có quá nhiều chuyện không đếm đc ấy mẹ ơi, vâng con xin lỗi mẹ vì con đã có con với con trai mẹ, mà sao con nói ý mãi mà chả thấy mẹ giả cái giấy chứng sinh để con làm khai sinh cho cháu nhỉ :))


Mẹ đã già rồi, già quá hóa giặc!