Chẳng là em lấy chồng cách đây 4 năm. Khi lấy nhau thì em có 1 đời chồng và 1 con gái. Chồng cũ em mất do bị bệnh, lúc mất con em được 1 tháng tuổi. Khi lấy chồng bây giờ con em lên 8, cháu sống cùng ông bà ngoại ở quê, còn vk ck em sống ở nhà chồng trên thành phố.
Chồng em khi lấy em thì chưa cưới lần nào, anh vẫn là trai chưa vợ nhưng hồi thanh niên chơi bời nên có 1 đứa con rơi. Nghe chồng em kể lại là không yêu, chỉ là chơi bồ thôi, nhưng ng kia có bầu, bảo đi phá thì nhất quyết không phá và để đẻ con ra bắt ck em nhận trách nhiệm. Nhưng khi nó bầu bí thì xảy ra nhiều chuyện và ck em không cưới.
Con nó sinh ra là con gái, nó cứ bế con đến nhà và đòi gia đình em làm đám cưới và ck em phải đứng tên cha trong giấy khai sinh. Chẳng biết như nào nhưng lão nhà em vẫn đứng tên trong khai sinh của con bé.
Có 1 thời gian lão ck em đến ăn ở như vk ck với con đó, nó chiều lão lắm nhưng lão bảo ở đc hơn tháng thì về vì k thể ở với nó đc, k hợp và nó bẩn kinh khủng ( nó là bác sĩ ạ). Đêm nó đi trực nó mang con bé ra nhà cho ông bà trông.
Rồi con bé con đi học, nó muốn con nó đc học trường điểm nên xin bố ck em nhập khẩu con bé con về SHK nhà em, nhưng k cho con bé đi lại. Nó hàng năm vẫn đến lễ tết bố em. Thi thoảng nó vẫn nhờ ông đi đón con bé. Lão nhà em cũng mua quần áo rồi đồ chơi cho con bé, các bà cô mua xe đạp rồi mua quần áo, cho tiền đống học... Lão ck em bảo thg con bé nên bảo với mẹ nó là cưới cho con đỡ khổ. Lúc đấy nó bảo nó k lấy lão. Lão bảo nếu nghĩ đến con thì lấy nhau cho con đỡ khổ, còn không nếu tao yêu ng khác rồi thì đừng hối hận.
Vậy là lão nhà em và nó cứ đuổi hình bắt bóng nhau cg tầm 10 năm nhưng k đâu vào đâu.
Rồi em và lão gặp nhau rồi yêu nhau. Lão cg kể hoàn cảnh của lão, e cg kể hoàn cảnh của em, em bảo nếu chấp nhận đc thì lấy nhau k thì thôi. Lão đồng ý và rồi bọn em đi chụp ảnh cưới. Vì cg đã xác định nên bọn em ở chung rồi, hôm chụp ảnh cưới về con kia nó nhắn tin rồi gọi điện cho lão nhà em suốt, nào là anh suy nghĩ kĩ chưa, anh có hối hận không, tg anh lấy ai hơn nó chứ lấy em chỉ là công nhân thì nó coi khinh..... Em lộn tiết lắm nhưng em nhịn k nói gì, vhir cảnh cáo lão ck em thôi.
Được cái lão ck em tuy hổ báo ở bên ngoài nhưng về nhà rất yêu và nghe lời em. em bảo đi ngược lão k dám đi xuôi.
Em sinh cho lão 1 thằng cu kháu khỉnh giống lão như đúc, lão chăm em và con lắm, hôm em sinh cu con đc 1 tuần thì chị dâu em đưa con gái em nó xuống thăm mẹ và em vì ông bà già yếu rồi k đi đc. Nó định đi về trong ngày nhưng mà nhà ck em giữ lại, nó k có quần áo mặc, em thù mới sinh nên em bảo lão ck em đưa con đi mua quần áo. Lão chở con đi mua, hôm sau lão chở con ra bến xe để đưa con về quê.. Lão thg con em lắm, có gì lão cg kêu để danbf cho con, rồi thương cả bố mẹ vợ nữa. Nói chung lão là con rể ngoan, tốt.
Khoảng vài tháng sau cún nhà em cứng cáp, lão ck em hay bế con ra cửa ( nhà em mặt đường). Tối hôm đó về em thấy đt ck em có tin nhắn, em mở ra đọc thì là con đó nó nhắn tin cho ck em.