Các chị có kinh nghiệm cho em hỏi với ạ, khi con các chị được bao nhiêu tháng tuổi thì mẹ được rảnh tay một tí ạ? Như con em bây giờ 8 tháng, đang giai đoạn tập ăn dặm nên không khi nào em được vắng mặt vào hai bữa trưa và tối, nhất là tối, cho con ăn xong rồi phải cho nó ngủ luôn nên chưa khi nào được đi chơi tối từ lúc sinh xong í ạ. Hic hic. Buổi trưa có đi ăn với bạn bè cũng toàn đánh du kích, về cho con ăn xong, chuồn đi ăn chớp nhoáng với mọi người rồi phóng về nhà cho con ti, ngủ trưa xong lại lóc cóc đi làm.


Đúng là em cũng là mẹ mìn thật, toàn có tư tưởng ham chơi thôi, 8 tháng không được đi đâu em cuồng chân lắm rồi. Em đang định quyết tâm cuối tuần này hai vợ chồng làm quả cách mạng, nhờ bà nội trông một buổi, cho ti sữa và cho ăn, cho ngủ để bố mẹ đi ăn hàng và đi xem phim cho đỡ thèm. Định thế những không biết có thực hiện được không :(. Các chị cho em kinh nghiệm làm sao để sắp xếp thời gian, vừa chăm con tốt mà bố mẹ vẫn dung dăng dung dẻ được ạ? Rồi con mấy tháng thì bố mẹ được đi du lịch nữa.