Con tôi nay đã 22 tuổi rồi mà có chuyện gì cũng không tự quyết định được, lúc nào cũng nhờ tới mẹ!:(
Năm nay con bé ra trường và đã đi làm được 1 tháng rồi! Tôi cũng tưởng là đỡ lo cho nó một phần. Nhưng nó xin làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên viết các trang web kinh doanh online, người ta đòi đạt doanh số trong hai tháng thử việc mới cho nó làm nhân viên chính thức. Một tháng qua đi mà nó vẫn chưa có cái hợp đồng nào! Giờ về tới nhà là nó bỏ vào phòng không ăn uống gì cả! Tôi không biết phải làm gì! Khuyên nó nghỉ thì sợ con bé không trưởng thành được! Còn muốn giúp nó mà bản thân tôi đâu có quen ai hay kinh nghiệm về lĩnh vực đó mà giúp! Thực sự bây giờ tôi không có cách nào để con bé lấy lại tinh thần và tiếp tục cố gắn!