Còn lối thoát nào cho cuộc hôn nhân của em ko ?????????
Thứ bảy cô đơn buồn nản không biết tâm sự với ai. Hôn nhân không lối thoát. Anh/chị hãy cho em một lời khuyên với, em thực sự không biết phải làm sao. Em xin tóm tắt chuyện của em như sau
Chồng: người Bình Định, làm việc ở HN được 3 năm, quen và yêu em sau 1 năm thì cưới, có con được 2 tháng thì chồng bị bắt vì tội làm thất thoát tài sản nhà nước.
Vợ vừa chăm con đỏ hỏn trên tay vừa chạy chọt tìm luật sư bào chữa, nhờ vả vay tiền bên gia đình vợ để khắc phục hậu quả, nhằm giảm tội cho chồng. Sau 3 năm chờ chồng, chăm nuôi trại xa trại gần, vẫn nuôi con một lòng chờ chồng.
Ngày đặc xá cũng là ngày chia ly lần 3 vì bố chồng bắt chồng phải về quê sinh sống, không được ở HN, ông làm đủ mọi cách để ngăn cản tình cảm vợ - chồng, cha - con.
Buồn nhất là chồng nghe theo phía gia đình, để vợ con ở ngoài này vì vợ còn đang dở dang công tác và học tập, hẹn sau khi vợ học xong sẽ đón vợ con về quê sống.
Mâu thuẫn: Vợ không bao giờ muốn bở đất HN với công việc và điều kiện sinh sống tốt hiện tại để về miền quê nghèo, sống với gia đình - là ông bố chồng: gia trưởng, ít học.
Còn chồng thì không thể trở ra Hn vì ko lỡ rời bỏ bố mẹ, và sợ ko thể tồn tại được ở HN, sợ ko kiếm tiền được ở HN, sợ sự cạnh tranh ở HN, sợ đủ thứ trên đời -> nói chung theo nhận định của vợ là chồng đang yếu đuối và hèn nhát. Dễ dàng rời bỏ vợ con sau từng đó thời gian xa cách để về kinh doanh một cửa hàng nhỏ ở quê.
Vợ: cảm giác bị bỏ rơi
Con: không có khái niệm gì về cha nó trừ cái tên và ảnh trong cuốn album
Chồng: Nói thương vợ con nhưng lại ko thể ra sống cùng vợ con.
Tình cảm hai vợ chồng vẫn còn, nhưng ko đủ nhiều để hy sinh vì nhau nữa. Vợ làm mọi việc vì con, càng ko muốn tước bỏ điều kiện sống tốt của con hiện tại để về quê chồng sống cảnh thiếu thốn. Chồng ko đủ dũng cảm và bản lĩnh để làm lại từ nơi mình bị vấp ngã.
HÃY CHO EM LỜI KHUYÊN !
Đã bao đêm ngày cô đơn mòn mỏi chờ chồng, nhưng những gì hiện tại lại quá phũ phàng với em. Không lẽ mọi cố gắng của em là mang người bố đẻ của con về cho nó cũng ko thể được. Liệu vợ chồng em còn cách nào giải quyết không ngoài việc CHIA TAY