Bố mẹ em năm nay 1 người 53, 1 người 51 tuổi rồi ạ. Hôm trước, cơ quan mẹ em có sẵn xe nên tan làm, mọi người có rủ nhau đi xem Phật Ngọc ở Phật Tích. Trước khi đi, mẹ em đã gọi điện cho bố, nhưng bố em không nghe máy, mẹ em nhắn tin, bố em cũng không trả lời . Thế nên mẹ đã gọi cho em, dặn ở nhà nấu cơm chiều và rán chả cá. Em làm đầy đủ bữa cơm. Lúc bố em về, em có nhắn lại là mẹ đi như thế. Bố em ăn xong cũng đi ra ngoài đường. Đến 9h kém, mẹ em về. 11h kém, khi mẹ em đang làm sẵn đồ ăn sáng cho em hôm sau , bố em về, lao lên bếp đấm vào mặt mẹ em 2 cú. Bố em không hề say xỉn gì cả. Mẹ em gọi em và em gái em xuống nhưng em gái e k xuống và em chạy xuống. Khi em xuống tới nơi thì mẹ e đã nhanh tay lấy đá chườm lên vết đấm, còn bố e vẫn đứng đó định đánh tiếp. Em xuống nói với bố thế này: bây h cả 2 bố mẹ đều lớn tuổi rồi, bố đừng có đánh mẹ con thế này nữa. có đánh thì bố đánh con đây này. còn mai bố đón bà nội về ở cùng, bác sĩ bảo 5 phút tăng xông là bà đi luôn... E chỉ nói có vậy, rồi xem mẹ ra sao.


Chuyện đi chùa, chính bố em buổi chiều cũng vừa đi với mấy ông bạn.


Còn em thì nhiều lần chẳng hề muốn lao xuống tí nào, đã dặn mình đây là chuyện của người lớn, mình không nên tham gia, nhưng em chẳng nỡ để mẹ em bầm dập mặt mày mà đi làm.


Về công việc, mẹ em làm văn phòng, là người lo toan đầy đủ từ tiền sinh hoạt cho đến tất tần tật mọi công việc gia đình nội ngoại, không thiếu cái gì. Bố em thì hàng tháng không đưa xu nào cho mẹ cả. Mẹ em vẫn hay tâm sự với em, nên em biết.


Sau đó ít hôm, em có mời cả 2 người ngồi nói chuyện Em nói rằng con là con lớn rồi, đã nghĩ rằng mình đủ tư cách, mặc dù là chưa đủ chín chắn, nhưng cũng biết trái phải, nên bây h con nc với cả bố và mẹ về chuyện hôm trc. Em bảo con không đồng í với việc bố đánh mẹ hôm trc. Bố e bảo Đấy mà là gọi là đánh ah? em hỏi thế là j ah? là vuốt ve ạ? Bố e bảo tao mà đánh nó thì nó không lê đi đâu đc cả. :| em bảo nếu bây h sống trong gia đình, mà cứ như thế này, thì thà li dị nhau còn hơn. Bố em bảo uh thì giải tán, giải tán đi, tao **** cần:| còn mẹ em bảo,nếu 1 lần nữa anh đánh tôi, tôi sẽ làm đơn ngay tức khắc, Bố em: uh làm đi. em nói: đấy k phải là giải tán, nó chỉ đơn giản là 2 chữ li dị mà thôi. rồi bắt đầu bố em lôi chuyện hồi xưa ra nói thế này thế nọ. Ngay cả lúc trưa vừa cho e tiền học, bố em cũng lôi ra nói :-< bà nội em hôm đó cũng về nhà e đc 2 hôm rồi. cũng sang ngồi nghe. rồi bà em hơi rưng rưng. bố em đứng dựng lên. Con kia mày câm mồm đi, tao áp đặt con mẹ mày rồi, thì bây h đến lượt tao áp đặt lên mày, tao cấm mày mở mồm ra nói bất kì 1 câu nào nữa.


:-<


Em chán chẳng muốn nói nữa. Em chỉ biết khóc. Còn bà em thì không khóc nữa:|


Chuyện đánh mẹ em xảy ra nhiều rồi. Nhưng mẹ e cứ nhịn nhịn. Em nhớ lần đầu tiên là khi em học lớp 2, tay mẹ e bế Linh e mới có hơn 1 tuổi, bố em lao lên tát mẹ, làm con bé khóc ré lên vì sợ, còn em thì chưa hiểu j nên k phản ứng. Rồi nhiều lần nữa. Lần em học lớp 7 cũng chỉ vì mẹ em đi họp lớp cấp 3 qua trưa, mà đi đâu mẹ em cũng lo cho nhà đầy đủ rồi xin phép và đi.


H em không biết phải làm sao, vì ngày nào cũng phải hầu hạ cách ăn uống kinh khủng, bày bừa ra của ông ta, cả mẹ e và e. còn e gái e đang ôn thi lên lớp 10.


E nghĩ cần phải giải thoát cho mẹ em bằng cách chính bản thân em tự làm cái đơn li dị để bố mẹ kí. Mẹ e chịu khổ thế là đủ. Nếu nghĩ lâu dài, sau 2 đứa đều đi lấy chồng cả, rồi ở nhà mẹ bị đánh, ai bênh được đây :(


Mong các anh chị đưa ra lời khuyên giúp đỡ em:(