Stress quá mn ơi. Như mình đi đẻ thuê ấy. Con em đk 6 tháng rồi mà k theo mẹ gì cả. Đk cái e bế cho ngủ cho ăn làm gì cũng không khóc. Nhưng mà cứ nhìn thấy ông bà nội vs cô nó là nó sáng cả mắt, trêu cười tít mắt. Còn e trêu cười cái rùi quay ngoắt đi chà buồn nhìn lại. Nhất là bà nội nó sang bên ngoại cả tháng về ai cũng lạ chỉ đk 1 lúc lại bám riết. K biết có phải vì e ít bế nó k. Tại con e 6 tháng rồi mới biết lẫy nên e bắt nó nằm cho nó nghịch vs lẫy cho khoẻ. Còn ông bà lúc nào cũng bế nó trên tay cho đi chơi. Mà chả hiểu con nó nghĩ gì. Ngủ thì dậy mà thấy ng khác bế thì la hét ăn vạ cứ nhìn mẹ thui bao giờ mẹ bế thì hết khóc. Thế mà ban ngày phớt lờ mẹ kinh khủng. Cứ như mẹ là con ôsin ấy. Buồn. Đấy là chưa đi làm đấy. K pit đi làm chắc chả cần mẹ luôn. Trời ơi buồn ghê gớm. Rồi đk cả nhà ck quá đáng nên càng buồn và chán