Chào mọi người. E muốn nhờ mọi người tư vấn giúp e. E cưới chồng đc 5 năm con e cũng 4tuoi hơn. Lúc con e đc 3tuoi ck e vào HCM làm việc cho chị gái. Lúc đó e và ck xảy ra mâu thuẫn e không muốn ck đi làm xa. Nhưng cuối cùng ck e cũng quyết đi cho bằng đc. Rồi thời gian mâu thuẫn càng căng thẳng. Sau nhiều lần hòa giải thì vc e cũng bình thường với nha. Bây giờ e vô HCM đc 3 tháng thì phát hiện trc đây 1 năm rưỡi ck làm trong đây có yêu 1 nhân viên tại chỗ làm. E k biết rõ là thời gian bao lâu. Nhưng ảnh nói muốn cắt đứt nhiều lần nhưng chị kia k muốn và hù dọa nói e biết nên ảnh vẫn tiếp tục cho đến lúc e phát hiện. Thật sự biết ck mình yêu và ăn nằm với ng khác e đau đớn tột cùng nhưng thấy ck nói muốn cắt đứt thật sự nên e cho ck 1 cơ hội. Và e không muốn con e phải chịu cảnh cha mẹ mỗi người 1 nơi. Nhưng đến bây giờ e k thể nào quên đc ch phản bội. Và e sợ ck e vẫn liên lạc với c kia. Giờ e phải làm sao đây các anh chị.