Minh thấy nhiều bạn nói đến quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu mà ít thấy ai nhắc đến mối quan hệ giữa mẹ đẻ và con gái.Nhà mình có 3 chị em gái, mọi người nghĩ thế thì chắc hẳn 3 cô con gái sẽ hay tâm sự với mẹ lắm đây nhưng hoàn toàn mọi chuyện ngược lại. Phải nói rằng mẹ mình bản chất thì rất thảo tính(nên được họ hàng cả 2 bên rất quí) nhưng bị mỗi tội lời nói thì rất hay làm mất lòng người khác, như nhiều người nói là " khẩu xà tâm phật" vì mẹ rất nóng tính, thấy cái gì không vừa lòng 1 cái thi mắng người ta xối sả, nên chỉ có những người rất hiểu tính tốt bụng của mẹ thì mới bỏ qua. Kể cả với người bạn thân của mẹ mình cũng nhiều lúc nói nhỏ với bọn mình là nhiều lúc cô cũng tự ái lời mẹ mày nói lắm, nhưng vì chơi thân nhiều năm rồi nên cũng bỏ qua.Đối với bố mình cũng thế, nhiều khi nghĩ mà thấy thương bố vì nhiều lúc mẹ không vừa lòng bố cái gì cũng mắng bố như kiểu mẹ đang mắng các con, các cháu chứ ko phải nói với chồng. Bố minh thì cũng hay cục tính, cũng bỏ qua rất nhiều lần cho yên cửa yên nhà, nhưng nhiều lúc bố không chịu đựng nổi, thế là bố mẹ lại cãi nhau(mặc dù cả 2 người đều đã gần 60 tuổi rồi).Mấy chị em mình cũng đã nhiều lần nói khéo với mẹ nhưng mẹ rất bảo thủ, nói ra mẹ lại cáu, rồi lại "kể công" ra những việc mà mẹ đã làm cho gia đình( ví dụ như việc mẹ đã cho các con những gì, mẹ đã giúp trông cháu thế nào...)và cáu lây sang cả người giúp việc. Mấy chị em minh thực sự bó tay, hay tại tuổi mãn kinh nó thế, có ai biết " thuốc" gì "chữa" cho mẹ mình không ??? chứ tình hình này mà kéo dài, chắc chẳng có người giúp việc nào ở được với mẹ mình mất:Sad:, mà cứ thỉnh thoảng mẹ cáu thế chắc về sau 3 chị em mình cũng chẳng bao giờ muốn về nhà mẹ mình nữa:Sad: