Em vừa sinh con đc 9 ngày, niềm vui đc làm mẹ chưa hết trong lòng thì 17h00 chiều nay ở quê, người hàng xóm gọi điện báo cho mẹ em đang nuôi đẻ em là: Ba em chết vì bị đột quị.


Mới sáng qua ba còn gọi cho em, ba còn cười nói rất vui vẻ, ba còn dặn em là phải nằm than, phải giữ ấm cho cháu gái, phải ăn uống nhiều vào. Và em còn hứa với ba là khi nào con của em đc 5 tháng thì em sẽ ẵm cháu về thăm ba, vậy mà...


Ba chỉ có 1 mình em là con, vậy mà khi ba mất em ko thể nào về chịu tang ba vì con gái em còn quá nhỏ.


Em đang rất đau buồn mà ko ai cho phép em khóc vì họ nói nếu em khóc, em sẽ ko có sữa cho con gái em bú nữa.


Nghĩ đến cảnh ba ngã xuống mà ko có 1 người thân nào bên cạnh vì mẹ nuôi em, ở quê ba ở 1 mình, hiện xác ba đang đc để trong bệnh viện, chờ khi nào mẹ em về đc đến nơi thì mới cho nhận xác mà tim em đau, đau lắm...


Em đau lòng quá các mẹ ơi. Dù em biết ko ai có thể tránh khỏi chuyện này, nhưng sao em đau quá!!!