E chào mọi người. lấy chồng khổ lắm phải không ạ. Em thấy chênh vênh quá, tuổi thì phải lập gia đình lâu rồi, nhưng mọi thứ của em giờ không vững vàng gì cả, trước giờ em biết là chồng con vô là khổ lắm, vất vả chân tay là một chuyện, nhưng còn phải ý tứ nội ngoại, người này người kia, rồi còn cách ăn ở, rồi còn kinh tế, Em không ngại khổ đâu, nhưng mà vợ chồng mà đồng cam cạnh khổ với nhau mà mình khổ cũng cam lòng, con cái sau này ngoan ngoãn vợ chồng hạnh phúc cũng cam lòng, nhưng lòng người khó đoán, nhỡ một ngày chồng chở trứng hắt hủi thì biết làm sao, nên em thấy mung lung quá.Con gái khó xử quá, mấy ai gặp được người thương yêu thật lòng, mấy ai gặp được nhà chồng tử tế, mấy ai gặp được chồng thương yêu suốt cuộc đời. Em tính là con gái phải chủ động về mọi việc từ tinh thần tới vật chất, tinh thần thì ko lo rồi, nhưng còn vật chất thì nếu cứ phấn đấu rồi mới lấy chồng thì tới bao giờ hic hic, em thấy mệt mỏi với cái suy nghĩ đó lắm rồi ạ, và em thấy mung lung một lần nữa. Sau khi chia tay người yêu, em cũng tính tìm ai đó để xây dựng gia đình. Em có hi vọng rằng sau này khi lập gia đình rồi, em sẽ bản lĩnh hơn và vượt qua mọi chuyện để vươn lên, liệu em có làm được không, hic hic. Lấy chồng vào người ta sẽ phải bản lĩnh hơn đúng không các chị, hic hic. Lấy chồng vào vẫn sẽ làm được những điều mình muốn đúng không ạ, có khó quá không các chị.