tình hình là em đang rất đau đầu về vd này các mẹ ạ, nghĩ nát óc mấy tháng rồi mà chua biết làm thế nào mới lên đây nhờ các mẹ...ném đá :)))


vc em lấy nhau dc hơn 1 năm, có 1 nhóc dc 7 tháng rưỡi rùi.bọn em sống k có hp, thường xuyên cãi vã và thậm chí anh ấy còn đánh cả em(2,3 lần khi em mang thai và đang ở cữ).chồng có đi làm nhưng tiền chẳng dc đồng nào, dc bao nhiêu thì lô đề cờ bạc hết.con cái và ăn uống trong gd em phải lo.em stress lắm các mẹ à.


đã thế bố mẹ chồng em lại là ng khó tính, hay soi xét và kể xấu em rất nhiều(điều này thì chính chồng em cũng công nhận với em). ông bà cũng khá giả nhưng sống chỉ vì tiền...haizz...ở nhà trông cháu cho em đi làm, mỗi tháng còn đòi 2tr tiền công...hic


vì chồng e k có tiền mà em thì pahir đi làm nuôi con nên có tháng k có tiền ăn đưa bà,thế là ông bà giận lắm, thỉnh thoảng cứ móc máy suốt. đợt tết bọn e cãi nhau, ông bà còn mời cả gd em lên để nói chuyện, e đã mời bác e với bố e lên nói cho rõ ngọn ngành...dưới nhà gd e bức xúc lắm, bảo nếu k ở thì về đây...


mọi người bên ngoại đều đông tình nếu em ly hôn


còn em ...e thương con lắm, mới 7 tháng tuổi..rồi cs sau này của e biết sẽ ntn........nhưng nếu cứ tiếp tục ntn, e k biết chịu dc bao lâu nữa


giúp em với!!!!!!!!!!!