Đọc nhiều bài viết của các mẹ về cảnh nhà chồng và nàng dâu mà em cảm thấy bức xúc nên muốn viết ra cho đỡ bức bối.


Là phụ nữ, sinh ra đã phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Đến khi lấy chồng, sinh con lại càng vất vả hơn nữa. Đã thế ngoài việc phục vụ chồng, phục vụ con. Họ lại còn có nghĩa vụ phục vụ cả bố mẹ chồng, chăm lo cho gia đình chồng. Thế còn bố mẹ họ, ai chăm lo?


Những nhà có con trai, đẻ con và nuôi con thế nào thì những nhà có con gái cũng chăm con và nuôi con như thế. Con trai trưởng thành, báo hiếu cha mẹ cho đến những ngày cuối đời. Con gái xuân thì có hạn, chưa làm gì được cho bố mẹ, bố mẹ đã đuổi đi lấy chồng, chỉ mong gả con gái đến một gia đình tốt cho con sung sướng tấm thân. Bố mẹ vất vả nuôi con gái bao nhiêu năm. Nay phải để con đến ở một gia đình khác, phải xem ngôi nhà xa lạ là nhà mình. Phải coi gia đình khác là gia đình mình. Phải chăm sóc bố mẹ người khác như bố mẹ mình. Thế còn bố mẹ mình ở nhà ai quan tâm?


Nhiều nhà có con gái, ở nhà con chẳng phải làm gì cả. Muốn gì cần gì đã có bố mẹ lo. Cơm có mẹ nấu, quần áo mẹ cũng giặt cho,…. Đến khi theo con trai người ta về làm dâu, phải chăm lo cơm nước nhà cửa, quần áo, giặt giũ cho con người ta. Vợ chồng nào sống riêng còn đỡ. Nhà nào ở chung với nhà chồng lại càng mệt hơn, cứ phải cơm nước, quần áo, nhà cửa cho nhà người ta. Vừa làm vừa nhìn sắc mặt những người trong gia đình chồng mà sống. Cho dù bố mẹ chồng có tốt cỡ nào đi chăng nữa thì con dâu cũng sẽ không bao giờ sống một cuộc sồng như đang ở nhà mình được, dù gì thì họ cũng chỉ là người ngoài, không cùng chảy chung dòng máu. Bố mẹ dành nửa đời nuôi con gái, nửa đời sau tự phục vụ mình.


Người đời cứ bắt buộc con dâu phải có nghĩa vụ chăm sóc cho bố mẹ chồng. Vậy sao không ai suy nghĩ đến việc con rể cũng phải đối xử với bố mẹ vợ như thế. Nhiều trường hợp, chồng chu cấp tiền bạc, sắm sửa cho bố mẹ chồng thì công khai, trong khi vợ muốn lo về cho bố mẹ thì cứ phải lén lút, thậm thụt. Cứ sợ chồng nói vợ chỉ biết quan tâm bố mẹ đẻ, không quan tâm bố mẹ chồng, chỉ lo lấy tiền chồng kiếm được vun vén cho bố mẹ đẻ,…. Ơ hay, chồng kiếm được tiền, vợ cũng kiếm được cơ mà, cho dù người vợ không làm ra tiền, người chồng cũng không có quyền như thế. Vì người vợ đã phải hy sinh mọi thứ để có thể làm một hậu phương vững chắc cho chồng ra ngoài kiếm tiền. Dù không ít thì nhiều, tiền mà người chồng làm ra cũng là một phần mồ hôi, nước mắt của người vợ, của chồng công vợ. Nên nếu vợ có dùng một phần tiền đó cũng là lẽ đương nhiên.


Muốn người khác đối xử tốt với mình, trước hết phải biết đối tốt với người ta đã. Người chồng trước khi muốn vợ đối xử với bố mẹ chồng như đối xử với bố mẹ ruột, thì người chồng phải quan tâm bố mẹ vợ như quan tâm bố mẹ mình cái đã, họ dứt ruột gả con đi chứ không phải bán con đâu nhé.


Vợ là bạn đời, là người chia ngọt sẻ bùi, người cùng ta đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Con gái lấy chồng là để cùng chồng xây dựng tổ ấm, cùng chồng chăm sóc cho bố mẹ cả hai bên khi về già. Người đàn ông nào cũng muốn vợ đối xử tốt với bố mẹ mình, vậy họ không có quyền hoạch họe khi vợ đối xử tốt với bố mẹ họ. Những người đàn ông đã có vợ hãy xem lại, đã bao giờ các anh thật lòng đối xử tót với bố mẹ vợ trước khi bắt họ đối xử tốt với bố mẹ mình hay chưa?


Nói như thế không có nghĩa là phản pháo tất cả quan niệm về trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng dâu. Chỉ mong cho các anh có thể hiểu san sẻ với các chị mà thôi.