Đây là câu chuyện của chị họ tôi, tôi viết ra nhờ mọi người ai biết thì giúp đỡ chị tôi với! Chị tôi sinh ra va lớn lên tại Hòa Bình, thời học trung cấp có yêu và lấy 1 anh quê ở Phú Thọ, khi chị có bầu 4 tháng thì a này bỏ chị vì biết chị sẽ đẻ con gái, cháu sinh ra không biết mặt cha, và khi cháu được hơn 1 tuổi thì a ta đột tử chết. 3 năm sau chị tôi đi bước nữa với 1 anh cán bộ huyện, anh này cũng đã có 1 đời vợ và cũng đã có 1 con riêng, nhưng con riêng của a không sống cùng anh, năm 2008 thì a chị sinh được một con chung, năm 2009 đứa con riêng của chị với chồng đầu mất do tai nạn, đến đầu năm 2013 thì a chị sinh thêm 1 cháu nữa, lúc này cả cơ quan của vợ và chồng đều có văn bản của Ủy ban dân số huyện đề nghị kỷ luật cả 2 vợ chồng, giờ anh chị tôi rất hoang mang kính mong ai biết nhiều về vấn đề dân số xin chia sẻ và tư vấn giúp! Email: @gmail.com">thanhdungcp@gmail.com