Chào các bạn trên diễn đàn,:)


Mình vừa kết hôn được 6 tháng, hiện đang có song thai được 5 tháng rùi!:Smiling:. Không biết có phải do đang mang bầu, nên mình rất nhạy cảm và hay tủi thân không nữa! Nhưng mình cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân thật tẻ nhạt và đầy trách nhiệm.


Và trường hợp của mình cũng đặc biệt nữa: a.Xã của mình đã ly dị vợ và có 1 đứa con gái riêng 8 tuổi. Trước khi cưới mình, con bé ở với a.xã nhưng vì vợ cũ của a ý gây áp lực với 2 đứa nên a ý đã trả về mẹ để cưới mình.


Mình ko ghét con gái riêng của chồng (vì trước kia thấy cảnh a.xã một mình nuôi con, mình rất thương cô bé vì thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ -mẹ bé do lo làm ăn, nên khi 2 vợ chồng ly hôn, bé đã ở với cha từ khi 3 tuổi đến lúc lên 7 tuổi!- nên mình mới đến với anh ý).


Nhưng kể từ khi biết a ý đến với mình, mẹ của bé đã cố tình dùng bé để gây áp lực cho 2 đứa... do đó, anh ý phải trả con lại cho mẹ để cưới mình...


Mình hiểu nỗi đau của a.xã (vì a ý luôn cảm thấy có lỗi với con...). Nhưng mình cũng không thể thương yêu con bé như trước khi mình quen và cưới a.xã (có lẽ do bị áp lực và ám ảnh bởi những lời lẽ xúc phạm từ vợ cũ của a.xã...)....


Nhưng mình luôn tự hứa với lòng, sẽ dạy dỗ 2 Nghé để nó thương yêu con gái riêng của chồng như chị em ruột thịt... Mong rằng mình sẽ làm được.


(Đôi khi, sự ích kỷ của người phụ nữ dâng lên, mình cũng cảm thấy ganh tỵ với con bé..., và cảm thấy tủi thân vì không giữ vị trí số 1 trong lòng a.xã... Mong rằng mình sẽ vượt qua, và ko làm gì để tổn thương đến một đứa trẻ thơ đã chịu nhiều thiệt thòi như con gái riêng của chồng mình.)


Những người trong hoàn cảnh như mình, hãy giúp mình, chia sẻ với mình những kinh nghiệm trong cách cư xử CON RIÊNG - CON CHUNG để gia đình mình luôn hạnh phúc nhé!


Và mình cũng không hiểu lắm về suy nghĩ của a.xã hiện giờ (a.xã đang cảm thấy có lỗi với con riêng, muốn bù đắp... hay là a ý còn sống với quá khứ quá nhiều qua hình ảnh con gái...). Có anh nào trong hoàn cảnh này, thì bộc lộ tí xíu suy nghĩ cho mình biết với nghen, đôi khi mình cảm thấy mâu thuẫn lắm... Vừa tội nghiệp cho con gái riêng của chồng (vì nó thiếu thốn tình cảm) nhưng vừa cảm thấy nó như cái gai trong mắt (vì nó là hình ảnh về cuộc sống quá khứ của chồng)... Và chồng mình cũng vô tâm lắm, cứ hay nhắc về quá khứ (cưng chiều vợ cũ ntn, đau khổ khi chia tay ntn, rồi khi đã chia tay rồi, họ vẫn tìm kiếm thông tin về cuộc sống của nhau... ---> mình có hỏi thẳng a.xã, là nếu 2 người ko còn yêu thương nhau, thì quan tâm đến công việc, cuộc sống hiện tại của nhau làm chi? A.x giải thích: vì HIẾU THẮNG, a.xã muốn biết khi họ bỏ nhau rùi, người đó có kiếm được ai hơn a.xã ko.... Mình thật khó hiểu quá...


Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng! :Rose: