Em xin chia sẻ với cả nhà về chuyện riêng cua em mong đuoc các mẹ nhất là những mẹ đang có hoàn cảnh như em bây gio chia se, chỉ giáo giùm em. Hiện tại em đang chung sống với bố mẹ chồng và một đứa con riêng của chồng 16 tuổi. Em suốt ngày không mở được nụ cười vi lý do bà mẹ chồng quá bênh cháu bà, để ý soi xét em từng tý một vì bà lúc nào cũng chỉ sợ em đối xử không tốt với cháu bà. Mấy lần em có bảo cháu quét cái nhà nhưng bà làm um lên, đặt điều nói lu loa lên nói em là ác độc sai bảo nó làm , nó đi học hành đã mệt rồi...vân vân...những thu nhỏ nhặt nhu thế nên em đã tu lâu không sai bảo gì cháu nữa,tránh hoàn toàn những phát sinh nhỏ nhặt. Vì thế cuộc sống hàng ngày diễn ra trong lặng lẽ, sáng đi làm tối về là đóng cửa phòng. Hiện tại em đang muốn xin ra ở riêng. Xin các mẹ cho em những lời khuyên bổ ích. Em có nên thuê nhà ở chỗ khác không ạ?. Sống mãi thế này thì khổ lắm.