Con cái là của trời cho? Giữ hay bỏ đây mọi người ơi?
Chào mọi người, em lần đầu đăng bài, mong mn cho em vài lời khuyên ạ!
Em năm nay 24 tuổi, anh ấy 26 tuổi, yêu nhau được 5 năm. Trước giờ tụi em vẫn ở với nhau nhưng rất cẩn thận dùng biện pháp tránh thai, lần này đúng là tai nạn ngoài ý muốn, 2 vạch rồi ạ. Hai hôm nay tụi em suy nghĩ nhiều phương án nhưng cũng đang rất rối nên mong nhận được lời khuyên của mọi người. Mà người ngoài cuộc thì muốn khuyên cũng phải biết sơ về hoàn cảnh của tụi em chứ. Nên em xin nói sơ qua ạ.
Tụi em thương nhau, nhưng hoàn cảnh gia đình 2 bên chênh lệch, lúc ba mẹ anh kêu cưới nhưng em không chịu, vì tự ái. Em muốn 2 đứa gầy dựng được 1 tỳ rồi mới cưới. Hiện tụi em đang có 50 triệu tiền để dành.
Thôi em vào vấn đề chính, hiện tại kế hoạch của em như sau, mọi người cho chút ý kiến nha:
- Em và anh giấu hết mọi người, lén sinh con trước, sau này lúc cưới rồi nói thật với 2 bên.
- Em và anh ấy mướn nhà trọ ở riêng để chuẩn bị sinh con.
- Thu nhập mỗi tháng của a để lo chi phí sinh hoạt.
- 50 triệu để lo sinh con.
- Anh có thể vay bạn bè 50 triệu nữa.
- Tình huống khó khăn thì có thể bán xe, tụi e dư 1 chiếc, bán vàng trước anh mua cho em, cấp bách quá thì hỏi mượn gia đình.
- Sau sinh vài tháng, em có thể đi làm lại rồi ạ.
Em xin đưa ra 1 số lý do tại sao em chọn con đường này:
- Phá thai rất thất đức
- Nhiều người muốn ko được, mình có mà ko giữ
- Lỡ để lại biến chứng gì đó, hoặc vô sinh thì khổ
- Em tin vào khả năng của 2 đứa có thể chống đỡ được
- Em có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh nhiều rồi
- Tụi em đã từng quen với việc chịu khổ nên ko ngại
- Trước sau gì tụi em cũng cưới, trừ khi lỗi định mệnh
- Em và anh ấy rất đồng lòng với nhau
- Anh ấy rất thương em
Mọi người thấy có vấn đề gì thì nói ra cho em với, chứ giờ người trong cuộc chắc hơi mù quáng rồi. Bây giờ mà nói thiệt, gia đình 2 bên chắc chắn bảo cưới, ba mẹ anh thèm cháu lắm rồi. Nhưng sự nghiệp cả 2 chưa ổn định, em thì mặc cảm hoàn cảnh của mình, giờ mà biết chuyện này mọi người càng chê cười, dè bĩu hơn. Chi bằng em tự thân vận động, không cần nhà chồng giúp đỡ vẫn tự sinh con, nuôi con được, người ta còn nể hơn, thấy mình ko vì đứa con mà ép cưới, để vào nhà giàu.
Mọi người cho em lời khuyên, với có khó khăn gì chỉ cho em thấy với. Em cám ơn.